Chỉ huy Lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine thề giải cứu 900 đồng đội bị Nga bắt giữ

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ ba, ngày 21/05/2024 12:00 PM (GMT+7)
Trung tá Denys "Redis" Prokopenko, Tư lệnh Lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine cho biết, có hơn 900 chiến binh Azov tham gia bảo vệ "pháo đài" Azovstal đã bị Nga giam giữ trong suốt 2 năm qua và thề sẽ chiến đấu cho đến khi đưa được tất cả đồng đội về nhà.
Bình luận 0
Chỉ huy Lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine thề giải cứu 900 đồng đội bị Nga bắt giữ- Ảnh 1.

Chân dung Trung tá Denys "Redis" Prokopenko, Tư lệnh Lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine. Ảnh IT

Trung tá Denys "Redis" Prokopenko, Tư lệnh Lữ đoàn Azov của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine mới đây nhắc lại rằng, hơn 900 chiến binh Azov đã Nga bị giam giữ trong 2 năm. Đây chính xác là khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi các chiến binh Azov rời khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, tỉnh Donetsk sau chiến dịch tử thủ thất bại. Quân Nga thời điểm đó đã cắt mọi nguồn tiếp viện, vây chặt Azovstal đến mức "một con ruồi cũng không thể lọt qua", ép lực lượng Ukraine, chủ yếu là các chiến binh Azov cuối cùng phải đầu hàng.

"Việc bảo vệ Mariupol đã cứu Ukraine. Cái giá phải trả cho cuộc giải cứu này là mạng sống của các chiến binh của chúng tôi - những người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh đô thị đó cũng như tự do của hàng trăm anh em của chúng tôi - nhưng người đã và đang bị giam giữ ở Nga trong 2 năm qua", ông Prokopenko tuyên bố.

"Đã hai năm rồi. Hai năm bị Nga giam giữ của hơn 900 binh sĩ thuộc Lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 Azov - những người đã bảo vệ Ukraine bằng những biện pháp tuyệt vọng", ông Prokopenko nhấn mạnh thêm.

Chỉ huy Lữ đoàn Azov nhấn mạnh, tên của các chiến binh Azov sẽ không bị lãng quên và đơn vị này sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi tất cả những đồng đội đang bị giam giữ ở Nga được trả tự do.

"Ngày nay, mọi cuộc đấu tranh, mọi cú bắn và mọi bước đi đều dẫn đến cùng một mục tiêu: đưa những chiến binh Azov bị bắt về nhà. Và cho đến khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ đưa mọi người trở lại. Chúng tôi sẽ giải phóng tất cả mọi người", ông Prokopenko nhấn mạnh.

Theo Pravda, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Prokopenko đã kể lại việc nhận được lệnh từ lãnh đạo chính trị-quân sự cấp cao của đất nước hai năm trước về việc dừng việc phòng thủ Mariupol và rời khỏi lãnh thổ Azovstal.

Trước đó, các cuộc đối thoại với phía Nga đã dẫn đến các thỏa thuận sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal. Sau đó hàng trăm công dân Mariupol ẩn náu trong nhà máy đã được cứu.

Tất cả thường dân đang ẩn náu tại Azovstal đều sống sót. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, người dân cuối cùng rời khỏi nhà máy. Sau đó, lực lượng phòng thủ Mariupol của Ukraine tiếp tục duy trì sự kháng cự cho đến khi bộ chỉ huy cấp cao ra lệnh đầu hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem