Cỏ dại
-
Các nhà khảo cổ học mới đào được hài cốt của một phụ nữ bị thương ở thời Đồ Sắt, có thể là thi thể nữ chiến binh Amazon mà trong thần thoại Hy Lạp từng đề cập đến.
-
Các nhà khoa học Trung Quốc đang chật vật tìm cách đối phó với một lại một loại cỏ dại có thể đe dọa đập Tam Hiệp – con đập lớn nhất thế giới.
-
Một học giả người Tây Ban Nha cho rằng, Trái đất được hình thành từ 4,5 tỷ năm trước, đồng thời khẳng định có những bức bích họa cổ đại có niên đại tới 500 triệu năm. Ông cũng khẳng định, trên Trái đất đã xuất hiện rất nhiều nền văn minh phát triển, nhưng rồi bị biến đổi và hủy diệt vì những thảm họa thiên nhiên...
-
Đạo mộ ( trộm mộ) là chuyện thường xuyên diễn ra hơn nghìn năm ở Trung Quốc, đặc biệt là thời cổ đại. Nhưng có một ngôi mộ đặc biệt, chủ nhân của nó thực sự quá lợi hại. Mộ bị giới trộm ghé thăm 30 lần, nhưng chưa từng bị mất một bảo vật nào.
-
Bảo tiêu là một nghề khá phổ biến thời Trung Quốc cổ đại. Người làm nghề bảo tiêu được gọi là tiêu sư. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tài sản của thương nhân. Nghề bảo tiêu cũng có những điều cấm kỵ như các ngành nghề khác. Khái niệm “ Lục giới” hay “ Lục đại kỵ” ( 6 điều cấm kỵ) trong giới tiêu sư khởi nguồn từ thời đại Khang hy.
-
Thoạt nhìn, thứ cỏ này nhìn rất giống cây bông dùng để dệt vải ở nước ta.
-
Trước kia, loài cỏ dại này từng là “ân nhân cứu mạng” của nhiều người dân vùng nông thôn.
-
Mỗi lần nghĩ tới chuyện sinh lý, góa phụ lại cố gắng đi ngủ sớm, không ngủ nổi thì lôi tiền ra đếm từng đồng một.
-
Cổn Đại chắc chắn không ngờ, cuối cùng nàng lại chết trong tay chính con trai của mình.
-
Công nhân thành phố đã phát hiện ra bằng chứng về một nền văn minh cổ đại khi họ đi tìm giải pháp cho lũ lụt cục bộ.