"Nếu không biết tiết chế, U23 Indonesia có thể gục ngã trước ngưỡng cửa Olympic Paris 2024"

Song Minh Thứ ba, ngày 30/04/2024 11:10 AM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhìn nhận vấn đề của U23 Indonesia lúc này không phải là lực lượng, những yếu tố chuyên môn thuần túy, mà HLV Shin Tae-yong cần giải bài toán tâm lý cho các học trò khi đang ở rất gần tấm vé dự Olympic Paris 2024.
Bình luận 0

U23 Indonesia cần "cái đầu lạnh và trái tim nóng"

Đêm 29/4, U23 Indonesia đã thua U23 Uzbekistan 0-2 ở bán kết giải U23 châu Á 2024. Trong trận đấu này, U23 Indonesia không có sự phục vụ của chân sút chủ lực nhập tịch Hà Lan Rafael Struick - người hùng ở trận tứ kết thắng U23 Hàn Quốc trong loạt đá luân lưu kịch tính (hoà 2-2 sau 120 phút thi đấu).

Không những thế, thầy trò HLV Shin Tae-yong còn bị VAR từ chối bàn thắng của Ferrari giữa hiệp 2. Ngay sau đó, U23 Indonesia nhận bàn thua (Norchaev ghi bàn cho U23 Uzbekistan phút 68 và pha đá phản lưới của Arhan phút 86), thẻ đỏ Ridho (phút 84).

"Nếu không biết tiết chế, U23 Indonesia có thể gục ngã trước ngưỡng cửa Olympic Paris 2024"- Ảnh 1.

U23 Indonesia (phải) tỏ ra quá căng thẳng, nôn nóng khi đối đầu U23 Uzbekistan ở trận bán kết U23 châu Á. Ảnh: AFC

Thua trận, U23 Indonesia sẽ gặp U23 Iraq (đội đã thua U23 Nhật Bản 0-2 ở trận bán kết còn lại) để tranh hạng Ba cùng suất trực tiếp thứ 3 đại diện châu Á dự Olympic Paris 2024.

Đội thua trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á còn một cơ hội cuối cùng dự Thế vận hội thông qua trận play-off với đại diện châu Phi là U23 Guinea.

Nói về cơ hội giành vé dự Olympic lịch sử của U23 Indonesia (kể từ khi Olympic dành cho các đội Olympic (U23+3) thay vì dành cho các ĐTQG từ năm 1992 (Olympic Barcelona 1992), Đông Nam Á chưa từng có đội dự Thế vận hội), bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng bày tỏ quan điểm:

"Tôi nghĩ tình cảnh của U23 Indonesia lúc này hơi khó một chút. Vấn đề không chỉ xuất phát từ việc thiếu vắng một vị trí trụ cột nơi hàng thủ là Ridho trong trận tranh giải Ba, mà quan trọng hơn là trạng thái tâm lý.

U23 Indonesia đã thể hiện rất tốt ở vòng bảng (sau trận ra quân thua chủ nhà U23 Qatar 0-2, U23 Indonesia đã thắng U23 Australia 1-0, thắng U23 Jordan 4-1 để giành vé vào tứ kết) và đặc biệt xuất sắc khi vượt qua U23 Hàn Quốc sau loạt đá luân lưu kịch tính ở tứ kết.

Nhưng họ hay bao nhiêu, tỉnh táo bao nhiêu ở trận tứ kết thì lại dở bấy nhiêu khi đối đầu U23 Uzbekistan ở bán kết. Tôi có cảm giác U23 Indonesia đã bước vào trận bán kết với một sự chuẩn bị, tâm thế không phù hợp.

Với U23 Uzbekistan, từ sau khi thắng U23 Việt Nam để lên ngôi vô địch U23 châu Á 2018, trong suốt 6 năm qua, họ đã liên tục lọt vào bán kết, chung kết. Lứa cầu thủ U23 Uzbekistan lúc này với những điểm sáng như Fayzullaev (số 14), Jaloliddinov (số 10), Norchaev (số 19)... thể hiện sự chững chạc trên sân cỏ và chơi bóng ở một tiêu chuẩn cao".

"Nếu không biết tiết chế, U23 Indonesia có thể gục ngã trước ngưỡng cửa Olympic Paris 2024"- Ảnh 3.

U23 Indonesia (trái) đã chơi rất hay trong trận tứ kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Phía trước U23 Indonesia là trận tranh hạng Ba với U23 Iraq lúc 22 giờ 30 ngày 2/5. Dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Tùng cho rằng U23 Indonesia phải sớm tìm lại trạng thái điềm tĩnh cần thiết:

"Với những gì đã thể hiện tại VCK U23 châu Á 2024, U23 Iraq cho thấy họ không có gì quá đặc biệt và U23 Indonesia hoàn toàn có thể chơi được. 

Phải thừa nhận U23 Indonesia tại giải lần này đã cho thấy sự tiến bộ rất nhiều, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. U23 Inonesia có những nhân tố chất lượng để có thể tạo đột biến như Rafael Struick (số 11), Marselino Ferdinan (số 7)...

Nhưng họ phải hết sức điềm tĩnh để đón nhận, tận hưởng các trận đấu thay vì quá căng thẳng, "vùng vằng" dẫn tới mắc lỗi như ở trận bán kết vừa qua. Nhiệt huyết, khát khao, tham vọng, năng lực của U23 Indonesia là điều đã được ghi nhận.

Họ đã có "trái tim nóng" và cần thêm "cái đầu lạnh" - phẩm chất cần thiết của những đội bóng có tiêu chuẩn, qua đó có thể chạm tay vào tấm vế dự Olympic Paris 2024".

"Nếu không biết tiết chế, U23 Indonesia có thể gục ngã trước ngưỡng cửa Olympic Paris 2024"- Ảnh 4.

U23 Indonesa cần có sự điềm tĩnh khi đứng trước ngưỡng cửa Olympic Paris 2024. Ảnh: AFC

Cuối cùng, BLV Quang Tùng dự đoán: "Lúc này, U23 Indonesia vẫn còn hai trận đấu nữa để hướng tới việc giành suất dự Olympic sau 52 năm chờ đợi đối với cả khu vực Đông Nam Á. 

Cơ hội của họ có rất nhiều nhưng nếu không biết tiết chế, để thua trận tranh giải Ba thì không biết điều gì sẽ xảy ra khi tranh suất play-off với đại diện châu Phi".

Trong quá khứ, Indonesia và Thái Lan chính hai là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên góp mặt tại Olympic 1956 tại Melbourne (Úc). Năm 1968, ĐT Thái Lan một lần nữa dự Olympic Mexico. Tiếp theo, ĐT Malaysia và ĐT Myanmar từng dự Olympic Munich 1972. Từ năm 1992 tới nay khi Olympic dành cho các đội Olympic (U23+3), Đông Nam Á chưa từng có đại diện dự Thế vận hội.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem