Vua phá lưới HPL-S9 Trung “Con”: Luôn trân trọng từng giây phút trên sân cỏ

Bốp Bi Thứ năm, ngày 20/07/2023 14:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, Trung “Con” cho biết: “Đối với tôi, mỗi lần được xỏ giày ra sân thi đấu đều là một lần hạnh phúc vì được thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng. Ngoài ra, vợ và 2 con trai cũng là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp tôi có được khát khao trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ”.
Bình luận 0

Tình yêu với trái bóng được nuôi dưỡng từ khi còn bé

Trung "Con" tên đầy đủ là Lê Thành Trung, sinh ngày 20/7/1991 tại Hà Nội. Từ khi còn bé, Trung đã thể hiện rõ mình là người có niềm đam mê quả bóng tròn mãnh liệt, qua những lần cùng bạn bè đi đá bóng sau giờ học. Chỉ cần một quả bóng nhựa, đôi dép hay cái cặp sách, viên gạch để xếp làm cầu môn, là đủ để Trung "Con" và các bạn cùng trang lứa có thể đá mãi đến tận khi tối muộn mới chịu về.

"Sân bóng" mà Trung cùng các bạn vẫn hay đá bóng khi đó chỉ là 1 bãi đất trống, sân trường, thậm chí chỉ là 1 đoạn vỉa hè. Dù vậy, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, cứ đến giờ bóng lăn là Trung "Con" cùng đám bạn lại có mặt, qua đó tình yêu với môn thể thao vua cứ thế được Trung "Con" xây dựng và vun đắp từ khi còn nhỏ.

Lớn lên, Trung thường xuyên xách giày đi theo các anh, các chú đi đá bóng "phủi". Tuy bản thân chưa từng học qua trường lớp bóng đá nào, nhưng Trung "Con" tỏ ra rất có duyên với việc ghi bàn, thế nên dù có thể đá được rất nhiều vị trí trên sân 7, nhưng tiền đạo vẫn là vị trí mà Trung "Con" yêu thích nhất.

Trung "Con" có duyên với việc ghi bàn vào mành lưới đối thủ.

Trung "Con" có duyên với việc ghi bàn vào mành lưới đối thủ.

Từ một cầu thủ luôn cháy hết mình trên sân cỏ...

Qua những lần đi đá bóng phủi, Trung "Con" được biết đến và gia nhập FC Thành Đồng. Dưới sự chỉ bảo của các đàn anh Thắng "Xavi" hay Giang "Say", Trung "Con" đã có những tiến bộ rất nhanh chóng. Ngoài cái duyên ghi bàn vốn có, một ưu điểm ở Trung "Con" mà bất cứ ai cũng đều thích, đó là sự nhiệt huyết, luôn máu lửa trong mỗi tình huống, hay lăn xả trong từng pha bóng. Đối với Trung "Con", mỗi lần được xỏ giày ra sân thi đấu đều là một lần hạnh phúc vì được thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng của mình.

Những ngày đầu của Trung "Con" trong màu áo FC BIDV Quang Trung.

Những ngày đầu của Trung "Con" trong màu áo FC BIDV Quang Trung.

Chính sự cầu tiến cũng như tinh thần trách nhiệm cao ấy, nên sau này dù khoác áo những đội bóng như FC Đảo Sen hay FC Vinapros, hình ảnh Trung "Con" trong mắt các đồng đội vẫn luôn là một cầu thủ với rất nhiều năng lượng trên sân, luôn động viên và thúc giục anh em tập trung thi đấu cho đến khi hết giờ mới thôi.

Là mẫu tiền đạo với lối chơi đơn giản, không hoa mỹ, nhưng có khả năng kết liễu trận đấu chỉ sau 1-2 nhịp chạm bóng, Trung "Con" thường được sử dụng vào thời điểm nửa sau của trận đấu, khi mà các hậu vệ đối phương đã thấm mệt. Chính lúc này, "bản năng sát thủ" của Trung "Con" mới được phát huy một cách tối đa nhất. Chỉ cần một sơ suất dù là nhỏ nhất bên phía đối thủ, Trung "Con" sẽ ngay lập tức chớp lấy cơ hội và ghi bàn thắng. Nhiều khán giả theo dõi còn đặt biệt danh cho Trung "Con" là "Chicharito của bóng đá phủi" vì lối chơi ấy.

Những phẩm chất tốt đẹp ấy của Trung "Con" vẫn được giữ nguyên khi anh chuyển đến chơi cho BIDV Quang Trung. Trải qua nhiều năm khoác áo đội bóng ngân hàng với rất nhiều giải đấu lớn nhỏ, Trung "Con" đã dần hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình, anh cùng đội bóng đã giành được vô số danh hiệu tập thể cũng như cá nhân.

Ngôi vị Vua Phá Lưới HPL-S9 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Trung "Con".

Ngôi vị Vua Phá Lưới HPL-S9 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Trung "Con".

... đến ngôi vị Vua Phá Lưới HPL-S9

Trong số những danh hiệu mà Trung "Con" đã đạt được cùng với FC BIDV Quang Trung, không thể không kể đến ngôi vị Vua Phá Lưới tại HPL, giải đấu được xếp vào đẳng cấp cao nhất của làng bóng đá phủi, cụ thể là HPL-S9 được tổ chức vào năm 2022.

Đáng chú ý, cả 10 bàn thắng mà Trung "Con" ghi được đều đến từ sau khi anh vào sân thay người, trung bình cứ 25 phút, chàng trai gốc Hà thành lại tìm thấy mành lưới đối phương 1 lần.

Một hình ảnh ấn tượng về Trung "Con" tại mùa giải năm đó chính là khoảnh khắc sau khi ghi bàn vào lưới FC Nguyễn Trãi, anh đã kéo áo lên để hướng hình ảnh 2 cậu con trai của mình về phía ống kính máy ảnh. Chia sẻ với Dân Việt về hành động đó, Trung "Con" cho biết: "Đối với tôi, mỗi lần được xỏ giày ra sân thi đấu đều là một lần hạnh phúc vì được thỏa mãn niềm đam mê chơi bóng của mình. Ngoài ra, vợ và 2 con trai cũng chính là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp tôi có được sự khát khao trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ. Bàn thắng ấy tôi muốn dành tặng cho gia đình nhỏ của mình".

Một trong những khoảng khắc ấn tượng của Trung "Con" khi anh dành tặng bàn thắng mình vừa ghi được cho 2 cậu con trai của mình.

Một trong những khoảng khắc ấn tượng của Trung "Con" khi anh dành tặng bàn thắng mình vừa ghi được cho 2 cậu con trai của mình.

Phần thưởng Chiếc Giày Vàng là hoàn toàn xứng đáng đối với những gì mà Trung "Con" đã thể hiện tại HPL-S9. Giờ đây tại HPL-S10, tuy đã dần lùi về hậu phương để nhường chỗ cho lứa trẻ có cơ hội cọ xát và thử lửa ở sân chơi lớn, tuy nhiên Trung "Con" luôn nhiệt tình chia sẻ cho các em những kinh nghiệm của bản thân, cũng như vẫn sẵn sàng xỏ giày vào sân khi đội bóng cần. Đó chính là điều làm nên giá trị của Trung "Con", một cầu thủ lớn nhưng luôn đặt cái tôi của mình ở dưới tập thể.

Trung "Con" bên gia đình nhỏ của mình.

Trung "Con" bên gia đình nhỏ của mình.

10 bàn thắng Trung "Con" ghi được tại HPL-S9. Nguồn: VTVcab.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem