Sách là món ăn tinh thần cho thế hệ trẻ. Đã là món ăn thì các bậc làm cha làm mẹ không thể để ngộ độc cho con trẻ rồi đùn đẩy trách nhiệm và nhận lổi. Trước tình hình Trung Quốc ngày càng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi trên nhiều lĩnh vực để đầu độc chúng ta. Theo ý kiến riêng tôi không thể chấp nhận được và không đơn thuần là sơ ý.
Không những Báo Nông Thôn Ngày Nay mà xã hội đều quan tâm đến Bà Trưởng phòng QLXB ạ. hết chịu nỗi!
Sách toàn các giáo sư tiến sĩ,th.sĩ,Cử nhân biên soạn và kiểm tra đấy. Trình độ chỉ có vậy. Bạn thử xem cách trả lời của một vị lãnh đạo đã làm sai còn bảo phụ huynh không hiểu càng thể hiện trình độ của GĐ tự phát không ai quản lý.
Phải kiểm điểm, thậm chí bãi miễn Bộ trưởng giáo dục đã buông lỏng trong khâu quản lý nhà nước, một việc đơn giản trong công tác kiểm duyệt xuất bản rất sơ đẳng thế mà không quản lý nỗi. Qua sự việc trên phải nói rằng tầm quản lý ngành giáo dục quá thấp kém, trình độ năng lực quá yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, chỉ chú trọng đến hợp đồng (không biết có "hoa hồng" 10% giá trị không?). Trong khi đảng ta đã khẳng định "giáo dục là quốc sách hàng dau" thế mà bộ máy quản lý, chuyên môn trong tư duy cải cách giáo dục ngốn hàng ngàn tỷ đồng chỉ đổi mới "A" sang "E" với lý do trẻ ra đời đã khóc eeee...