Thứ ba, 22/05/2012 22:04
18/02/2012 | 18:07

Whitney Houston qua lời kể của “người tình đồng tính”

Dân Việt - Không bình luận trước tin đồn về người tình đồng tính của Whitney Houston, song Robyn Crawford lại cởi mở chia sẻ về con người nữ ca sỹ tài hoa mà bạc mệnh này.

Thuở niên thiếu, Whitney Houston luôn lọt được vào những trường danh giá nhất. Ước mơ của cô là trở thành cô giáo hoặc bác sỹ thú y.

Cô từng tham gia hát hợp xướng trong một nhà thờ địa phương, Tuy vậy, khi ấy, cô chỉ nghĩ mình hát cho vui, chứ không xác định đó là sự nghiệp sẽ gắn bó với cô cả cuộc đời.

Whitney Houston (trái) và Robyn Crawford (ngoài cùng bên phải). ảnh: DM

Năm 16 tuổi, cô từng ký hợp đồng làm người mẫu cho một công ty nổi tiếng ở New York, Mỹ.

Năm tháng trôi qua có vẻ rất suôn sẻ và … bài bản với cô thiếu nữ họ Houston. Những người quen biết cô khi ấy đều nhận xét, Whitney rất thùy mị, vâng lời cha mẹ, chăm chỉ, ăn mặc kín đáo và cư xử lễ phép, đúng mực.

Vậy lẽ nào tất cả chỉ cái vỏ bên ngoài? Chí ít, trong con mắt của Robyn Crawford thì đúng là như vậy.

“Khi mẹ tôi gặp Whitney lần đầu, bà đã cười phá lên và nói: Nhìn cháu giống như một thiên thần nhưng cô biết sự thật không phải vậy. Và đúng là, Whitney không giống như vẻ bề ngoài cô ấy thể hiện”, Robyn nói.

“Mọi người cứ nghĩ rằng, họ phải bảo vệ cô ấy. Whitney rất ghét như vậy. Không ai có thể cản được cô ấy làm những gì mình muốn”.

Mới đây, dư luận lại dậy sóng trước tin đồn Whitney từng có quan hệ đồng tính với trợ lý cũ Robyn Crawford. Tuy nhiên, Robyn từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Theo DM

  • Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều nhất