- Video - Ảnh
- Tin tức
- Thế giới
- Thể thao
- Pháp luật
- Kinh tế
- Nhà nông
- Văn hóa
- Giải trí
- Du lịch
- Bạn đọc
Đánh liều với lợn, lão nông thu tiền tỷ![]() ![]() (Dân Việt) Đánh liều vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng mở trang trại lợn, sau 10 năm, trang trại đã có quy mô gần 2ha. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Thăng thu về hàng tỷ đồng từ chăn nuôi lợn.Hơn 10 năm trước, anh Đỗ Văn Thăng (thôn Phù Xá Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thử sức với mô hình chăn nuôi kỳ đà. Tuy nhiên, do vốn đầu tư vào con giống lớn, lại thiếu kinh nghiệm nên anh thất bại. Thời điểm này, Nhà nước ban hành một số chính sách khuyến khích nông dân sản xuất theo mô hình trang trại, anh Thăng đánh liều vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng lập một trang trại nuôi lợn ngay tại làng quê mình. “Riêng tiền làm chuồng trại cũng bằng tiền xây cả một ngôi nhà mấy tầng, chưa kể tiền mua con giống, thức ăn, và những chi phí khác” - anh Thăng hóm hỉnh nhớ lại.
![]() Khu nuôi lợn nái đẻ và lợn con mới sinh trong trang trại của anh Thăng. Ảnh: L.N
Sau hơn 10 năm nuôi lợn, trang trại anh Thăng đã có quy mô gần 2ha, tổng đàn lợn của anh luôn dao động từ 800 - 1.000 con, trong đó có trên 100 lợn nái sinh sản, 10 lợn đực giống, 600 lợn thịt, và gần 200 lợn con. Mỗi năm anh cho xuất chuồng 3 - 4 lứa lợn thương phẩm, mỗi lứa hàng chục tấn. Số lợn giống bán ra từ 1.000 - 1.500 con/năm. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Thăng thu về hàng tỷ đồng từ chăn nuôi lợn. ![]() |
|