-
29/01/2012 | 11:59
(Dân Việt) - Một ông tâm sự với bạn: - Này, đời tôi chỉ ao ước, vợ tôi được trở thành tổng thống.
-
28/01/2012 | 20:10
(Dân Việt) - Vị thực khách nghi ngại nhìn vào bát súp vừa được đưa ra. Trong bát có những đốm nhỏ là các loại gia vị và lá thơm...
-
28/01/2012 | 08:58
(Dân Việt) - Gọt xoài đừng để xoài chua - Chọn bạn đừng để nó cua bồ mình.
-
28/01/2012 | 08:57
(Dân Việt) - Một người phàn nàn với bác sĩ: “Bác sĩ biết không, người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định nhét tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi thích tất cotton hơn tất nylon”.
-
28/01/2012 | 08:57
(Dân Việt) - Thang máy chen chúc, một ông gầy còm đứng trước một phụ nữ béo phì. Thấy mình cứ bị xô đẩy tới lui thật khó chịu, ông ta bèn quay lại nói với bà kia:
-
28/01/2012 | 08:56
(Dân Việt) - Ấy là vào một ngày đầu xuân, các hội viên CLB Gốc Đa ai cũng áo quần chỉnh tề, miệng phì phèo điếu “Vina”, mặt vị nào cũng đỏ ửng vì bia rượu, gặp nhau bỗng dưng khách sáo, chúc tụng rất chi là công chức.
-
11/04/2011 | 20:11
Dân Việt - Một vận động viên bị sốt đưa đến bệnh viện .
-
07/02/2011 | 15:45
(Dân Việt) - Theo lời chị bạn mời, cuối năm tôi về Cà Mau thăm rừng quốc gia U Minh, được chiêu đãi một bữa cá lóc nướng trui, ếch xào lăn… mới thấy quê hương mình giàu sản vật. Đang thiu thiu nằm trên chòi giữa rừng thì thấy bác Ba Phi hiện về:
-
07/02/2011 | 15:45
(Dân Việt) - Trạng Quíu hậu duệ của Trạng Quỳnh nhân bữa nhàn du qua cửa nhà quan, thấy con mèo quan nuôi khá đẹp bèn ẵm nó về nhà. Cứ tới bữa mèo ăn, Quíu bày hai đĩa, một chứa toàn cao lương mỹ vị, một chứa thức ăn dân dã đạm bạc.
-
07/02/2011 | 15:44
(Dân Việt) - Cô gái xinh đẹp xin phép mẹ đi dự dạ hội. Trước khi đi, mẹ cô dặn: “Con đã lớn, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh”.