Chiều 19.12, trên sân tập Bahtoo, thành phố Mandalay, Myanmar, đội bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng của giải và cũng là buổi tập cuối cùng trong năm.
Đầu giờ tập lúc 15 giờ 30, ông Trần Vân Phát, HLV trưởng khích lệ các học trò của mình bằng những phân tích trận bán kết thắng tưng bừng trước Malaysia để giành quyền vào đá trận chung kết với Thái Lan vào 20h tối nay (20.12).
Rất bất ngờ, ông Phát lấy ra một túi quà mà ông mang sẵn từ khách sạn và tặng cho thủ môn Kiều Trinh nhân dịp sinh nhật thứ 30 của chị. Cả đội và ban lãnh đạo cùng hát vang bài Happy Birthday trên sân.
Sau khi khởi động nhẹ, ông Phát cho các cô gái Việt Nam chủ yếu tập trung tập những tình huống đá phạt. Tiếp theo, các cô gái tập đá penalty và thủ môn Kiều Trinh đã rất nhiều lần tung mình bắt những cú bắn phá của đồng đội.
Lãnh đạo đội bóng phân tích trận bán kết và khích lệ tinh thần các học trò.
Thủ môn Kiều Trinh xúc động trước món quà nhân ngày sinh nhật.
Cả đội khởi động bằng bước chạy đều.
Chia mỗi hàng 3 cầu thủ tập kỹ thuật.
Nhóm tiền đạo tập chân.
Hai thủ môn của đôi bóng tập chạy chỗ.
Tâng bóng yểu điệu ghê.
HLV trưởng Trần Vân Phát chỉ đạo các học trò của mình.
Chia hai đội hình thi đấu đối kháng.
Một pha tranh cản phá quyết liệt của hậu vệ Hải Hoà (áo đỏ, bên trái).