Dân Việt

Thơ tình: Hạnh phúc người đến sau

Nguyễn Văn Chiến 05/03/2015 10:00 GMT+7
Anh không phải là người đến sau / Nhưng là người không bao giờ tới đích

Hạnh phúc người đến sau

Anh không phải là người đến sau
Nhưng là người ôm niềm đau mãi mãi
Lời cảm ơn từ ngày xưa vọng lại
Vì yêu em có đến đích được đâu.

img

Chú chim nhỏ còn mải mê tình ái

Quên lối về quên cả tương lai
Bóng xế chiều mới giật mình hốt hoảng
Bơ vơ rồi... nào có trách được ai

Con đường đời riêng em cứ bước
Anh mải tìm trong cõi đời xuôi ngược
Lạc mất em ở lối rẽ nơi nào
Vì tương lai đâu có ai biết trước.

Hoa vô tình trôi theo dòng nước
Bướm hững hờ vỗ cánh bay đi,
Nhưng ai biết lòng bướm nghĩ gì
Ánh mắt buồn mang một niềm đau.

Anh không phải là người đến sau
Nhưng là người không bao giờ tới đích
Lời cuối cùng ta gửi trọn cho nhau
Đường em đi nhuốm một màu hạnh phúc.