12 người Việt chết thảm tại Thái Lan: Ngày về đẫm nước mắt

Hữu Anh Thứ năm, ngày 19/06/2014 19:06 PM (GMT+7)
Sáng nay (19.6), tất cả 12 thi thể nạn nhân người Việt trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đông Bắc Thái Lan hôm 2.6 đã được đưa về đến quê nhà và làm lễ an táng. Không khí tại các vùng quê đều buồn thảm, chìm trong nước mắt...
Bình luận 0

img Chiếc xe chở thi thể cháu Đặng Thị Hương về đến quê nhà.

Đã hơn nửa tháng nay, người thân của các nạn nhân ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tập trung sức lực huy động người nhà lo việc thủ tục, giám định ADN để đưa các thi thể về nước.

Ông Hoàng Binh (ở xóm Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi ở nhà đau đớn vô cùng, bởi con tử nạn hơn nửa tháng nhưng chưa xác định xong ADN nên chưa thể đưa được về nước”. Ông Binh có con trai Hoàng Văn Thiên (SN 1993) sang Thái Lan lao động tự do và đã tử nạn trong chuyến đi định mệnh đó.

Chiều qua (18.6), sau nhiều ngày đợi chờ trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Xuân (ở xóm Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) đã chết lặng khi quan tài con gái Đặng Thị Hương (SN 1993) về đến quê nhà. Ông Đặng Văn Tuấn (bố nạn nhân Hương) kể: Hương là con thứ ba trong gia đình có 7 anh em, nhưng có 3 người (chị cả và 2 em trai) bị dị tật từ nhỏ lại hay đau ốm liên miên. Mọi chi phí trong nhà, tiền thuốc thang, tiền học hành đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi mà Hương gửi về. Cuộc sống khó khăn vì vậy rời ghế nhà trường là Hương đã phải đi làm thuê. Thấy người trong làng đi Thái làm ăn Hương cũng đi theo, mà đi theo diện du lịch (đi chui - PV) vì vậy khi Hương gặp tai nạn, tử vong, rất khó khăn làm thủ tục và chi phí gia đình phải tự bỏ ra mới đưa được về quê.

img Bà Nguyễn Thị Xuân (xóm Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc) đau đớn bên quan tài con gái.

 

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó trưởng Công an xã Quang Lộc, huyện Can Lộc cho biết: Tại xã Quang Lộc có hai người tử nạn trong vụ trên là cháu Trần Thị Yên (SN 1993, con anh Trần Văn Bình, ở xóm Trại Lê) và cháu Nguyễn Văn Thắng (bị thương, điều trị tại Thái Lan, nhưng sáng nay gia đình báo cháu Thắng đã tử vong, hiện gia đình đang lo thủ tục để đưa thi thể cháu về). Hai cháu Yên và Thắng đều rất trẻ, chưa lập gia đình. Hôm nay, thi thể cháu Yên sau khi được đưa về quê nhà đã được làm lễ an táng. Bà con đi đưa tiễn không thể cầm nổi nước mắt tiếc thương.

img Rất đông dân làng đến chia buồn.

 

Được biết, 11 thi thể chủ yếu ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An được đưa về bằng đường bộ, đi qua Lào rồi qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình). Riêng linh cữu của linh mục Vũ Văn Hanh được đưa xuống Bangkok (Thái Lan) và theo đường hàng không, chuyển về Đồng Nai qua sân bay Tân Sân Nhất (TP.HCM).

 

Trước đó, vào sáng 2.6, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở huyện Kaeng Khro, tỉnh Chaiyaphum (vùng Đông Bắc Thái Lan). Xe khách chở 15 người Việt đã đâm trực diện vào một xe tải chở sắn. Vụ tai nạn làm 12 người Việt Nam (quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai) và một tài xế Thái Lan chết tại chỗ, 3 người Việt khác bị thương nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem