Thứ ba, ngày 07/07/2026 15:04 GMT+7

21 ngày cúng cơm ở công viên Lê Thị Riêng: Mong tất cả liệt sĩ được về với gia đình

Lê Giang Thứ ba, ngày 07/07/2026 15:04 GMT+7
21 ngày cúng cơm liên tiếp cho các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM), nhóm của bà Đỗ Thị Thanh Hương mong các liệt sĩ nơi đây được về với gia đình sau bao năm nằm dưới lòng đất mẹ.

21 ngày cúng cơm ở công viên Lê Thị Riêng

Từ ngày biết được thông tin ở công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) có rãnh chôn tập thể liệt sĩ sau chiến dịch Mậu Thân 1968, cô giáo về hưu Đỗ Thị Thanh Hương (61 tuổi, từng công tác ở Phòng Giáo dục Quận 3 trước đây) cùng nhóm bạn đến cúng cơm và thắp hương cầu cho anh linh những người đã khuất.

Người dân bày đồ cúng tại hàng rào công viên Lê Thị Riêng phía đường Trường Sơn. Ảnh: Khánh Trần

Mỗi ngày đều đặn, họ không ngại nắng mưa, chuẩn bị bánh trái, nhang, nến, cơm, cháo, giấy tiền, áo quần vàng mã... mang đến công viên Lê Thị Riêng để cúng cho các liệt sĩ.

Bà Đỗ Thị Thanh Hương dọn dẹp đồ cúng cơm sau khi cúng cho các liệt sĩ ở tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú trưa 7/7. Ảnh: Lê Giang

Cựu giáo viên 61 tuổi từng công tác ở Phòng Giáo dục Quận 3 này chia sẻ: "Hồi tháng 6, chúng tôi nghe thông thông tin trên báo và mạng xã hội là có các hài cốt ở đây. Chúng tôi nguyện tâm là sẽ đến đây cúng hàng ngày. Và đến nay cũng cũng 21 ngày rồi".

Bà Đỗ Thị Thanh Hương cúng cơm cho các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng vào ngày 6/7. Ảnh: Khánh Trần

Đôi mắt đỏ hoe cùng dòng nước mắt chực chờ lăn trên gò má, bà Đỗ Thị Thanh Hương ngậm ngùi nói: "Chúng tôi thương lắm tại vì bạn bè, người thân của bạn bè cũng là liệt sĩ mà vẫn không tìm được hài cốt. Chúng tôi cầu mong cho các cô các, các chú linh thiêng về báo mộng cho gia đình hoặc là cho các đội tìm kiếm để cho các đội tìm kiếm họ đến nơi để đưa các chú về chứ không có nằm dưới lòng đất mấy chục năm rồi".

Bà Đỗ Thị Thanh Hương và bà Đỗ Thị Thanh Hiền (thành viên của nhóm) đốt tiền, vàng mã, các trang phục giấy ở công viên Lê Thị Riêng trưa 7/7. Ảnh: Lê Giang

Bà Hương chia sẻ thêm: "Bạn tôi cũng có người cha là liệt sĩ mà không biết được là mất ở đâu và ngày mất ngày nào. Nên chỉ lấy ngày 30 tháng 4 là ngày đám giỗ. Năm nào tôi cũng tham dự lễ giỗ đó. Không biết trong gần 1.000 liệt sĩ ở đây có cha của bạn tôi hay không? Cho nên là tôi cũng khắc khoải, mong saotất cả các anh, các chú liệt sĩ ở mọi miền Tổ quốc đều được về với con cái, về với gia đình".

Trong khi đó, một thành viên khác của nhóm - bà Ngô Thị Kim Cúc nghẹn ngào kể về những ngày cúng cơm các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Cô cho biết: "Ban đầu tôi định cúng cơm 2 tuần thôi, nhưng không đành lòng, nên tiếp tục đến đây cúng cho các chú các anh. Đến nay đã 21 ngày".

Bà Ngô Thị Kim Cúc bày đồ cúng cơm cho các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng vào trưa 7/7. Ảnh: Lê Giang

Nói về việc chuần bị mâm cúng cho các liệt sĩ nơi đây, bà Kim Cúc chia sẻ: "Tôi đi nhiều nơi lắm, và làm cái này 5 năm nay rồi. Làm từ túi tiền của mình. Mình làm thì làm từ tâm chứ không kêu gọi ai, mình cứ làm lẳng lặng mình làm thôi".

Bà Đỗ Thị Thanh Hương và bà Ngô Thị Kim Cúc khấn nguyện anh linh các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Khánh Trần

Vốn là cán bộ quân y phục vụ ở chiến trường Campuchia, nay đã giải ngũ, bà Đỗ Thị Thanh Hiền hiểu rõ những mất mát đau thương của chiến tranh. Vừa đốt giấy tiền vàng mã, áo quần cho anh linh liệt sĩ, bà Hiền vừa lau dòng nước mắt.

Bà Đỗ Thị Thanh Hiền đốt giấy tiền, trang phục cho các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Bà Đỗ Thị Thanh Hiền kể lại: "Ngày xưa tôi học Quân y ở trường H21. Xong rồi về Phòng quân y, làm nhiệm vụ chuyển thương, xong qua Campuchia phục vụ ở mặt trận 479. Lúc đó thấy các chiến sĩ của mình bị thương và hy sinh thì đau xót lắm. Nhưng nhiệm vụ người lính không được yếu mềm, chúng tôi cố gắng làm hết nhiệm vụ của mình. Giờ chỉ mong nhà nước tìm được hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương".

Ngày 6/7, TP.HCM cùng Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia chính thức phát động đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, huy động lực lượng Quân khu 7 cùng các chuyên gia khảo cổ, pháp y và giám định ADN. Ngay trong ngày đầu khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 9 bộ hài cốt cùng một số di vật, mở ra hy vọng xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau gần 58 năm. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục trên các khu vực nghi vấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.