3 bé trai kể bị bắt cóc thú nhận bịa chuyện

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 17/07/2019 17:59 PM (GMT+7)
Liên quan tới vụ việc 3 bé trai ở Anh Sơn ngủ quên bên đường Quốc lộ 1A ở xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cách nhà gần 100km, khi Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo công an huyện vào cuộc xác minh làm rõ, các em thừa nhận bịa chuyện để tránh bị bố mẹ phạt do tự ý đi chơi.
Bình luận 0

Chiều 17/7, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, sự việc 3 cháu bé được Công an xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu) phát hiện đang nằm ngủ bên đường trong tình trạng đói lả nói bị bắt cóc được xác minh là không có thật.

Phó Trưởng Công an xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu) thông tin lại: “Sau khi Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ, Công an hai huyện Anh Sơn và Diễn Châu đã trực tiếp về làm việc nhưng 3 em này vẫn kể là bị bắt cóc. Mãi đến chiều, khi chúng tôi tách từng em ra thì 2 em nhỏ mới thừa nhận chuyện bắt cóc là không có thật”.

img

3 em bé đi lạc đã được giao cho người thân. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo ông Hùng, sau nhiều lần gặng hỏi, cậu bé lớn tuổi nhất trong 3 em là Nguyễn Trung Thảo (14 tuổi) cho biết, do đạp xe đi chơi quá đà nên lạc đường. Không biết đường về, cả 3 thay nhau đèo nhau bằng xe đạp rồi dừng chân ngủ lại tại xã Diễn Kỷ vì quá đói. Sợ bố mẹ phạt, Thảo bịa ra chuyện bị bắt cóc, tự giải thoát đầy ly kỳ rồi buộc hai bé còn lại phải nói theo mình.

img

3 em tại công an xã Diễn Kỷ. Ảnh: Cảnh Thắng

Trước đó, khoảng 4h sáng 17/7, Công an xã Diễn Kỷ nhận được tin báo có 3 em nhỏ đang nằm ngủ bên lề đường quốc lộ 1A với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi tiếp cận, đưa về trụ sở xã cho ăn uống, nghỉ ngơi, 3 em nhỏ này kể bị một người đàn ông bịt khẩu trang, đi xe bán tải, bắt cóc đưa lên xe ô tô chở đi. Sau đó, sự việc được xác minh là do các em bịa chuyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem