-
19h tối 26.10, hai thuyền viên Nguyễn Văn Xuân ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh và Nguyễn Văn Hạ ở xã Kỳ Khang huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về đến quê nhà trong vòng vây sung sướng của nguời thân và hàng trăm người dân quê nhà.
-
Khi chiếc xe ô tô chở thuyền viên Phan Xuân Phương về với gia đình sau hơn 1.500 ngày bị cướp biển Somalia bắt giữ, dù thời tiết lúc này ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) trời đổ mưa nặng hạt nhưng hàng trăm người thân và hàng xóm vẫn dầm mình chạy đến ôm chầm lấy anh.
-
Đúng 15 giờ 20 phút ngày 26.10, chiếc xe chở thuyền viên Phan Xuân Phương về tới bản Đông Hưng, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để anh được đoàn viên cùng gia đình sau hơn 4 năm bị cướp biển Somalia bắt giữ.
-
Dự kiến cuối giờ chiều nay (26.10), ba thuyền viên bị cướp biển Somali thả sẽ về đến nhà. Chào đón sự kiện đặc biệt này, người thân thuyền viên ở quê đang sửa sang lại nhà cửa, mổ gà chờ đón.
-
3 thuyền viên từng bị cướp biển Somalia bắt cóc từ năm 2012 vừa về Việt Nam vào lúc 14h15 ngày 25.10 và đang được khám bệnh tại Bệnh viện Tràng An (Hà Nội). Họ vẫn chưa hoàn hồn, chưa tin mình đã về đến Việt Nam.