"Dê cụ" 84 tuổi hiếp trẻ câm suốt 10 năm

Chủ nhật, ngày 03/11/2013 08:02 AM (GMT+7)
Ilyas Ashar 84 tuổi quả là “dê cụ”, vừa bị kết án 13 năm tù do nhiều lần hãm hiếp một bé gái câm điếc trong một căn hầm bí mật suốt 10 năm ròng.
Bình luận 0
Nạn nhân bị cụ đưa từ Pakistan sang Anh từ tháng 6.2000, khi em mới 10 tuổi. Ashar liên tục đánh đập, ép em phải để ông ta làm tình và nhốt em trong tầng hầm căn nhà của ông ta tại vùng Eccles, Salford. Ông ta còn bị nghi ngờ sử dụng cô bé để lừa đảo hơn 30.000 bảng tiền trợ cấp. Cô bé chưa bao giờ được đến trường cả ở Pakistan lẫn tại Anh, nhưng Ashar vẫn đăng ký tên của em để trục lợi bất chính.
img
Ilyas Ashar
img
Người vợ Tallat Ashar

Trong 10 năm bị giam cầm, không chỉ là nô lệ tình dục, cô bé còn phải làm tất cả những việc Ashar sai khiến để phục vụ cho việc kinh doanh và cho thuê tài sản của ông ta. Độ tuổi chính xác của nạn nhân không được công bố nhưng Tòa án Minshull Street Crown tuyên bố cô bé đã bị Ashar hãm hiếp trước khi vào tuổi dậy thì. Ông ta thường xuyên cưỡng bức cô gái trong hầm và tại nhiều căn nhà khác thuộc sở hữu của gia đình ông ta mặc cho cô bé cố gắng kháng cự.

Ashar còn bị kết tội đã buôn bán người trái phép vào nước Anh và giả mạo, khai báo thông tin sai lệch để lừa đảo chiếm tiền bất hợp pháp. Người vợ Tallat Ashar, 68 tuổi, bị tuyên án 5 năm tù cho hai tội danh buôn bán người và gian lận thông tin. Con gái của họ, Faaiza Ashar, 46 tuổi, cũng bị kết tội dùng thông tin sai lệch để trục lợi và phải lao động công ích 12 tháng với tổng 300 giờ làm không lương.

Thẩm phán Peter Lakin tuyên bố tại tòa rằng cả gia đình này đã đối xử với cô bé như thú vật: “Không chỉ bị lạm dục tình dục, nạn nhân còn bị sức ép về thể chất và tinh thần, phục vụ gia đình chủ như thú nuôi trong nhà. Đây không phải cách mà con người đối xử với nhau. Trong suốt thời gian thực hiện thủ tục tố tụng, họ không hề thể hiện bất kỳ sự hối hận, quả thật là những con người ích kỷ vô nhân tính”.

Công tố viên cho rằng cần bảo vệ danh tính nạn nhân nhưng có thể gọi cô ấy là “Hoa hậu dũng cảm” vì đã dám trải qua 34 ngày đối chất với luật sư của Ashar trong quá trình xét xử: “Cô gái trẻ này rất ngoan cường, dũng cảm, không hề chịu khuất phục trong suốt thời gian bị giam cầm, hành hạ và còn mạnh mẽ tại tòa đối diện với những kẻ đã hãm hại mình để bắt chúng phải trả giá”.
Căn hầm nhốt nạn nhân
Căn hầm nhốt nạn nhân

Ông cho biết cô bé thường xuyên bị nhốt dưới hầm, bị tát, đấm đá hoặc nắm tóc lôi xềnh xệch từ hầm lên trên nhà khi chủ kêu mà không đến kịp. Mặc dù không biết một chữ cắn đôi nhưng cô được Ashar dạy cho cách ký tên để ông ta lừa đảo tiền trợ cấp. Khi cảnh sát địa phương lục soát nhà của gia đình Ashar vào sáng ngày 8.6.2009, họ rất sốc khi tìm ra một cô gái ngủ trong hầm lạnh và tối.

Thấy điều không ổn, họ yêu cầu cô gái đi lên nhà. Khi lên đến phòng khách thay vì ngồi trên ghế thì cô ấy ngồi bệt xuống đất mà theo một cảnh sát, đây giống như hành động của một con vật đã được chủ dạy không được ngồi lên đồ đạc trong nhà. Nạn nhân lập tức được đưa khỏi “địa ngục” và chuyển cho tổ chức xã hội chăm sóc. Số tiền Ashar trục lợi cũng đang được xem xét tịch thu cùng với những bản án thích đáng cho từng thành viên trong gia đình ông ta.
Minh Long (Thế giới & Hội nhập/ DM) (Minh Long (Thế giới & Hội nhập/ DM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem