Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các giải đấu cấp CLB tạm nghỉ ngơi để nhường sân chơi cho các ĐTQG. Thế nên, trong khoảng thời gian này, AC Milan chỉ có thể làm nóng bằng những trận giao hữu. Rạng sáng nay, ngoài những tuyển thủ phải tập trung làm nhiệm vụ quốc tế, phần còn lại của Rossoneri đã có chuyến đi tới Thụy Sĩ để gặp gỡ đối thủ Chiasso.
Ngoài 2 đường kiến tạo giúp Nocerino và Robinho ghi bàn, Kaka còn tạo ra khá nhiều pha “dọn cỗ” khác cho đồng đội. Trước khi hiệp 1 khép lại, chút nữa ngôi sao mang số 22 này đã có bàn mở tỉ số với tình huống dứt điểm kỹ thuật ngay vạch 5m50. Đầu hiệp 2, HLV Allegri đã rút Kaka ra khỏi sân. Chung cuộc, Milan thắng 4-0.
Một màn trình diễn ấn tượng, cho thấy phẩm chất nhạc trưởng vẫn chưa hề mai một trong Kaka, đồng thời thêm một lần khẳng định, những người đứng đầu AC Milan đã đúng khi làm mọi cách để đưa anh trở lại. Khoác lên mình màu áo Rossoneri, Kaka như “cá gặp nước” và giờ thì các CĐV Milan đã có quyền mơ mộng.
Kaka từng là biểu tượng của Milan trong giai đoạn từ 2003 tới 2009. Trong 6 mùa giải, anh ra sân 270 trận, ghi 95 bàn và có 46 đường kiến tạo thành công. Hè 2009, Kaka dứt áo rời San Siro để gia nhập Real Madrid với giá 68,5 triệu euro. Tại Madrid, anh không thể hòa nhập và mùa hè vừa qua, anh đã quyết định tài hồi Milan.