Cư dân mạng tràn vào cảm ơn người đứng sau những góc quay "tuyệt đối điện ảnh" của Đại lễ A80 trên VTV
Quay phim tự do (free lance) Lê Bảo Hân là người được cộng đồng mạng tìm kiếm sau những thước phim tuyệt đẹp về Đại lễ A80 trên sóng truyền hình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, các cán bộ, chiến sĩ đã lên tàu trở về đơn vị. Tại Ga Hà Nội, không khí buổi chia tay giữa quân và dân diễn ra bịn rịn, xúc động.
Quay phim tự do (free lance) Lê Bảo Hân là người được cộng đồng mạng tìm kiếm sau những thước phim tuyệt đẹp về Đại lễ A80 trên sóng truyền hình.
"Tôi rất vui và háo hức khi được hòa mình vào không khí Đại lễ 2/9 cùng với các chiến sĩ, nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao và toàn thể người dân", Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ PV Dân Việt.
Sáng 2/9, những tấm poster đặc biệt của Báo Dân Việt đã đồng hành cùng hàng vạn người dân Hà Nội, tạo nên một "làn sóng đỏ" rực lửa trên khắp các tuyến phố. Trên những tấm poster ấy không chỉ có hình ảnh Bác Hồ kính yêu, mà còn là "kho tàng lịch sử" thu nhỏ giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong ngày hội non sông.
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, quân đội nhiều quốc gia sánh bước cùng Việt Nam tham gia diễu binh, tạo nên hình ảnh đoàn kết, hữu nghị quốc tế bền chặt, lan tỏa thông điệp hòa bình và hợp tác.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân, từ nhà giàn giữa trùng khơi đến đất liền, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đồng thời vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu.
Từ căn gác nhỏ số 48 Hàng Ngang đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, ánh sáng của tự do đã bừng lên, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khai sinh một quốc gia độc lập, mà còn gieo vào lòng người Việt khát vọng hùng cường – khát vọng vẫn cháy bền bỉ suốt 80 năm qua.
Sáng 2/9, khi cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, giữa mênh mông “biển” nước quanh nhà ở xã Xuân Mai (TP Hà Nội), người dân nơi “rốn lũ” sông Bùi vẫn rộn ràng, háo hức hướng về Lễ diễu binh, diễu hành A80 qua màn hình tivi.
Đúng 6h30, buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu và tới 8h48, buổi lễ kết thúc tốt đẹp với những ấn tượng đậm nét bởi sự tham gia của 79 khối diễu binh diễu hành và hàng trăm xe đặc chủng, các loại vũ khí, khí tài hạng nặng.
Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, qua các giai đoạn cách mạng, cả trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước sau này, sức dân chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Khi dân tin, dân hiểu, dân đồng thuận, thì dù khó khăn thử thách đến đâu, chúng ta cũng sẽ vượt qua và giành thắng lợi.
Trong niềm hân hoan của toàn dân tộc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bên cạnh những bước chân rầm rập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngoài khơi Tổ quốc, một lễ diễu binh đặc biệt đã diễn ra trên biển, nơi những cánh sóng gắn liền với chủ quyền và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Tối ngày 1/9, concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường.
Trong khi cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hòa mình trong không khí tưng bừng của các cuộc diễu binh - diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, vẫn có những người lặng thầm làm việc để mang lại sạch đẹp cho phố phường. Đó là những công nhân vệ sinh môi trường – những “chiến sĩ áo xanh” thầm lặng giữa ngày hội non sông.
Chưa bao giờ trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta lại có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế rực rỡ như hôm nay.
Dưới cơn mưa nặng hạt chiều 1/9, những cựu binh từng trải qua thời "mưa bom bão đạn" đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ về khoảnh khắc khiến họ xúc động khi chứng kiến đất nước tự do, hòa bình với Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.
Biết người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh lớn tuổi, sẽ phải thức thâu đêm để đợi xem Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng mai, lực lượng chức năng đã tỏ rõ sự ân cần, chu đáo khi tặng bánh, đồ uống miễn phí...
Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường được Hồ Chủ tịch khơi dậy từ Cách mạng tháng Tám, nhưng để có đủ điều kiện thực hiện khát vọng ấy, cả dân tộc đã phải trải qua một cuộc trường chinh tròn 80 năm.
Hà Nội đã dựng 15 “trạm khách” tại các khu trung tâm và nhiều tuyến phố giúp người dân dừng chân nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống và cung cấp thông tin hữu ích liên quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.
Được lựa chọn kỹ lưỡng từ phẩm chất chính trị đến quân dung, hình thể cũng như chiều cao, 72 chiến sĩ trong Đội Tiêu binh danh dự sau đó luyện tập bất chấp nắng, mưa trong 3 tháng liền để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Đại lễ ngày 2/9.
Trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 800 chú chim bồ câu đã tung cánh trên Quảng trường Ba Đình, góp phần vào thành công của "ngày hội non sông".
Giữa hàng chục gương mặt nữ quân nhạc trong đội hình diễu binh, Thiếu úy QNCN Lê Thu Hương chia sẻ về 4 lần tham gia diễu binh và những tháng ngày tập luyện trong nắng gắt. Cô gái tuổi 9X chia sẻ mỗi lần được "sải bước", cô luôn cảm thấy xúc động đúng nghĩa "đi trong vòng tay nhân dân".
Sức hút của Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Cổ Loa, Đông Anh quá lớn trong dịp Quốc khánh 2/9, vì vậy những ngày qua hàng vạn người đã đổ về nơi đây mỗi ngày để tham quan, vui chơi.