Airbus A320 rơi: 16 học sinh Đức lẽ ra đã thoát nạn

Đông Phong (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 25/03/2015 06:56 AM (GMT+7)
16 học sinh và 2 giáo viên ở Đức thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trên dãy núi Alps của Pháp chiều 24.3 tưởng như có thể tránh được thảm kịch, khi có 1 nữ sinh trong đoàn để quên hộ chiếu. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình của chủ nhà trọ nơi các em ở, cả đoàn vẫn kịp giờ chuyến bay định mệnh.
Bình luận 0
Các em học sinh và 2 giáo viên thuộc trường Joseph-Koenig-Gymnasium ở thành phố Haltern-am-See (Đức), đang trên đường trở về nhà sau chương trình thực tế kéo dài 1 tuần ở Tây Ban Nha.

Ông Marti Pujol, người đứng đầu làng Llinars de Valles gần thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, nơi đoàn giáo viên, học sinh đến thực tế cho biết: "16 em học sinh và 2 giáo viên đã dành một tuần ở đây. Các em đều khoảng 15 tuổi".

Theo Daily Mail, buổi chiều 24.3 khi tới sân bay để làm thủ tục trở về nhà, có một nữ  học sinh để quên hộ chiếu khiến cho cả đoàn 18 thành viên tưởng như sẽ bị lỡ chuyến bay.  Tuy nhiên, như một trò đùa của số phận, chủ nhà nơi các em ở đã tìm thấy hộ chiếu và nhanh chóng lái xe đưa thẳng em học sinh cùng giấy tờ cần thiết ra sân bay kịp giờ.  

Anna Garcia, học sinh Trường trung học Giola, nơi các học sinh người Đức tới giao lưu kể lại: "Một bạn nữ đã để quên túi cùng với các giấy tờ tùy thân ở nhà chủ nhà trọ, nhưng sau đó, để đuổi kịp đoàn, chủ nhà đã trực tiếp lái xe đưa bạn ấy ra sân bay để cho kịp giờ".

img

img

img

img
Nỗi buồn và niềm thương tiếc ngập tràn ở trường Joseph-Konig-Gymnasium.

Có lẽ số phận đã an bài nên cả đoàn học sinh và 2 giáo viên Đức vẫn lên máy bay kịp giờ và sau đó không lâu đã gặp nạn cùng nhiều hành khách khác trên chuyến bay 4U6525 tại một vùng núi hẻo lánh miền nam nước Pháp.

Ngay sau khi thông tin về thảm kịch được công bố, các bạn cùng trường các em học sinh xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn đã cùng có mặt ở cổng trường để đặt những vòng hoa tưởng niệm và thắp lên những ngọn nến hy vọng. Trong một thông cáo gửi đến báo chí, trường Joseph-Konig-Gymnasium tuyên bố: "Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử thành phố chúng ta".

Tại Trường trung học Giola (Tây Ban Nha), các học sinh cũng bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới những người bạn mà vừa mới đây thôi họ còn tham gia các hoạt động cùng nhau.

Người đứng đầu ngành giáo dục của bang Nordrhein-Westfalen (Đức), bà Sylvia loehrmann buồn bã chia sẻ: "Đáng ra các em đang quay trở về nhà sau thời gian có lẽ là tuyệt vời nhất trong đời. Thật quá bi kịch, và đây là nỗi buồn không thể đong đếm được với tất cả chúng ta".

Hãng hàng không Germanwings xác nhận, có 63 người Đức trong số 150 người thiệt mạng trên chuyến bay U49525.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn:

img
Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn.
img
Lực lượng cứu hộ cho biết, những mảnh vỡ của máy bay xấu số có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có mảnh to bằng chiếc ô tô, nằm vương vãi khắp triền núi.
img
Địa hình núi hiểm trở, khó tiếp cận bằng đường bộ đang là khó khăn lớn đối với lực lượng cứu hộ.
img
Lực lượng cứu hộ đang gấp rút vào cuộc.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem