Ấn Độ: Vợ 2 lần bị rắn độc cắn, phát hiện kế hoạch rùng rợn của chồng

Nguyễn Thái - Indian Express Thứ hai, ngày 25/05/2020 19:55 PM (GMT+7)
Thấy con gái bị rắn độc cắn 2 lần trong 2 tháng và tử vong, bố mẹ nạn nhân nghi ngờ con rể và báo với cảnh sát. Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện âm mưu nham hiểm của người chồng với cô vợ trẻ.
Bình luận 0

img

Lần thứ hai, người vợ bị một con rắn hổ mang cắn. Ảnh minh họa: Daily Motion

Tờ Indian Express hôm 25/5 đưa tin, vụ việc xảy ra ở quận Kollam, bang Kerala, Ấn Độ.

Cảnh sát hôm 24/5 đã bắt giữ Sooraj, 27 tuổi và Santhosh, người nuôi rắn 47 tuổi, vì tội danh giết người. Nạn nhân là Uthra, 25 tuổi sống tại quận Kollam và là vợ của Sooraj.

Hôm 2/3, Uthra bị một con rắn viper (loài có độc thuộc họ rắn lục) cắn khi đang ở nhà chồng ở thị trấn Adoor, quận Pathanamthitta, bang Kerala. Người vợ trẻ sau đó được đưa về nhà bố mẹ ruột để tĩnh dưỡng.

Ngày 7/5, Uthra một lần nữa bị rắn độc cắn (rắn hổ mang) khi đang ngủ cùng chồng và con trai chưa đầy 2 tuổi. Lần này, nạn nhân tử vong.

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi bố mẹ Uthra nghi ngờ Sooraj, nhất là sau lời giải thích đầy mâu thuẫn của thanh niên 27 tuổi. Sooraj nói rằng con rắn hổ mang bò từ ngoài vào phòng ngủ qua cửa sổ nhưng bố mẹ Uthra biết rằng gia đình con gái sử dụng điều hòa nhiệt độ nên sẽ không mở cửa sổ.

Bố mẹ nạn nhân cũng thấy điều bất thường khi Sooraj ở cùng vợ con cả đêm nhưng lại không phải người đầu tiên phát hiện Uthra tử vong. Ngoài ra, ngày 2/3 - thời điểm Uthra bị rắn độc cắn lần đầu, Sooraj đã rút nhiều tiền vàng từ một tủ khóa ngân hàng cất giữ số tài sản chung của 2 vợ chồng.

Harisanker, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Kollam, cho biết vợ chồng Sooraj và Uthra thường xuyên xảy ra cãi vã. Sooraj đã lên kế hoạch giết vợ để chiếm số tài sản lớn và cưới một cô gái khác. Một người bạn của Uthra cho biết cha của cô gái 25 tuổi, một doanh nhân thành đạt, đã cho con gái rất nhiều tiền bạc và thường giúp đỡ con rể.

Cũng theo cảnh sát, Sooraj đã có liên hệ với những người nuôi rắn. Nhật ký cuộc gọi cho thấy thanh niên 27 tuổi đã liên lạc một người bạn tên Santhosh - là người nuôi rắn. Hoạt động trên các trang web của Sooraj còn cho thấy thanh niên này thường lên Youtube tìm các video về cách xử lý rắn độc.

"Nghi phạm đã mua một con rắn viper hôm 26/2 và giấu nó trong nhà. Hành động mưu sát vợ đầu tiên diễn ra vào đêm 2/3 nhưng không thành công vì Uthra phát hiện bị rắn cắn và gọi người đưa tới bệnh viện", cảnh sát địa phương cho hay.

Hôm 24/4, Sooraj tiếp tục mua một con rắn hổ mang. Tối 6/5, Sooraj tới nhà của Uthra và cầm theo một cái chai có con rắn hổ mang bên trong. Thanh niên này giấu chai vào phòng ngủ. Giữa đêm, Sooraj lôi con rắn độc ra khỏi chai và vứt vào người vợ đang ngủ say.

Con rắn hổ mang sau khi cắn người phụ nữ thì bò ra đằng sau chiếc tủ. Sooraj cả đêm không dám ngủ. Sáng hôm sau, khi Sooraj đang ở nhà tắm thì mẹ của Uthra phát hiện con gái bất tỉnh. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng đã quá muộn, cảnh sát địa phương cho hay.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem