Ảnh: Bộ đội biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid-19

Chang Liễu Thứ bảy, ngày 28/03/2020 17:50 PM (GMT+7)
Hơn 2 tháng nay, các chiến sĩ bộ đội biên phòng của Đồn Biên phòng Ba Sơn (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) phải "ăn lán, ngủ rừng", trắng đêm tuần tra, kiểm soát người dân xuất nhập cảnh trái phép, thu gom, thu dung để cách ly phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Đồn Biên phòng Ba Sơn nằm trên địa bàn xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với quân số hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, kiểm soát hơn 41km đường biên giới. Ngau từ những ngày đầu chống dịch Covid-19, đơn vị đã chủ động tuyên truyền, thông tin đến người dân thôn bản tại đây, vận động người dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 1.

Hiện Đồn Biên phòng Ba Sơn đã thành lập 10 lán cố định chốt chặn tại các điểm quan trọng, khu vực đường mòn biên giới và 4 điểm cách ly tạm thời để thu gom, thu dung những người xuất nhập cảnh trái phép.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 2.

Người dân, người lạ ra vào khu vực phải qua các điểm chốt, xuất trình giấy tờ, chứng minh thư.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 3.

Tại lán trại Pá Puồng, các chiến sỹ bộ đội biên phòng phải "ăn lán, ngủ rừng", ngày đêm tuần tra biên giới để ngăn người xuất nhập cảnh trái phép và kiểm soát an ninh biên giới.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 4.

Dù mưa gió, hay nắng gắt, anh em chiến sĩ vẫn leo đồi, vượt dốc tuần tra đường mòn biên giới.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 5.

Mỗi lán trại gồm 2 - 3 chiến sĩ bộ đội biên phòng và có tăng cường thêm lực lượng dân quân tự vệ tại các chốt.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 6.

Sau bữa sáng vội vàng là những gói mì tôm, các chiến sĩ lại đi tuần tra khu vực đường mòn. Mỗi chuyến tuần tra phải mất đến 2 giờ đồng hồ.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 7.

Chiếc giá để đồ được thiết kế từ tre nứa, ống đựng đũa, bàn chải thì được các chiến tận dụng vỏ chai nhựa.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 8.

Bếp nấu ăn được kê sơ sài trên nền cỏ xanh.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 9.

Giá để bát đũa và giá kê bình nước của các chiến sĩ.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 10.

Cơn mưa rào xối xả khiến nước mưa hắt vào 3 chiếc giường kê tạm, nước mưa dột lạch tạch ngay giữa chiếc lán.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 11.

Các chiến sĩ phải tuần tra, canh gác tại lán 24/24 để ngăn người nhập cảnh trái phép.

Ảnh: Bộ đội Biên phòng "ăn lán, ngủ rừng" chống dịch Covid- 19 - Ảnh 12.

Những bước chân không ngừng nghỉ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem