ẢNH: Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 10/07/2020 12:28 PM (GMT+7)
Các em học sinh lớp 12 đã không giấu được nổi xúc động trong buổi lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh.
Bình luận 0
Sáng 10/7, các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức lễ bế giảng năm học 2019-2020. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trường học tổ chức lễ bế giảng muộn so với các năm trước. Đối với các học sinh khối 12, đây là một buổi lễ với những khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng trong đời học trò.

Tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), buổi lễ diễn ra tràn ngập cảm xúc, ai cũng quyến luyến, xúc động trong giờ phút sắp phải xa thầy cô, bạn bè và mái trường suốt 3 năm gắn bó. Các em mang theo bút mực lưu lại chữ ký, lời nhắn lên áo và chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Tại buổi bế giảng, thầy Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh chia sẻ : “Thấm thoát 3 năm THPT đã trôi qua, những tháng ngày của quãng đời học sinh đã kết thúc và bây giờ các em bước vào một chặng đường mới của cuộc đời mình. Giờ phút chia tay đã đến, chia tay là để khép lại một hành trình, là để bước vào một chặng đường mới. Chia tay là để hẹn một ngày về, bởi đây là nơi lưu giữ bao kỷ niệm về mái trường, về góc lớp, về tình bạn bè, nghĩa thầy trò. Thầy cô vẫn tin, dù đi đâu, ở đâu, làm gì và với cương vị nào, các em sẽ luôn nhớ về mái trường. Thầy chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp đến”.


Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 1.

Từ rất sớm, các em học sinh đã có mặt tại trường với những bộ đồng phục, tà áo dài trắng tinh khôi.

Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 2.

Bạn Tấn Khoa, lớp 12/2 cho biết, khoảng khắc ý nghĩa nhất đời học sinh chính là quãng thời gian 3 năm THPT, chia tay bạn bè, thầy cô, em sẽ rất nhớ.

Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 3.

“Thời gian trôi thật nhanh, bây giờ chúng em phải xa nhau rồi. Cảm xúc ấy thật buồn, hôm nay là một ngày thật đặc biệt, không có khoá nào được ở lại trường, bên cạnh thầy cô và bạn bè lâu như vậy…”, Tấn Khoa chia sẻ.

Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 3.

Những lời chúc dành cho nhau.

Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 5.

Lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên bạn bè và thầy cô.

Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 5.

Đứng trước thời khắc sắp rời xa mái trường gắn bó 3 năm học, nhiều bạn học sinh không giấu nổi sự xúc động.

Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 7.

Trao nhau những dòng lưu bút.

Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 7.

Những cái ôm chặt, những giọt nước mắt rơi... đều sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên đối với các em sau này.

Học sinh Đà Nẵng ôm nhau khóc ngày chia tay tuổi học trò - Ảnh 9.

Mãi nhớ về nhau bạn nhé!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem