Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng nay (24.12), lễ viếng NSND Anh Tú đã diễn ra tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Nhiều người thân, bạn bè đồng nghiệp đã có mặt tại đây để vĩnh biệt người nghệ sĩ quá cố.
Từ rất sớm, người thân và bạn bè đồng nghiệp đã có mặt đông đủ trước nhà tang lễ để dâng vòng hoa lên NSND Anh Tú, dẫn đầu đoàn gia quyến là vợ và con trai anh.
Sau một thời gian dài điều trị biến chứng bệnh tiểu đường, nghệ sĩ Anh Tú đã qua đời vào 12h15 phút, ngày 20.12, hưởng dương 56 tuổi. Sự ra đi của Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam khiến bạn bè, người thân, đồng nghiệp đau buồn, xót xa.
Đến bên linh cữu nhìn mặt chồng lần cuối, chị Mai - vợ của NSND Anh Tú không cầm được nước mắt, khóc nức nở.
Nhiều người thân, đồng nghiệp của nghệ sĩ có mặt tại lễ tang để chia buồn cùng gia đình anh.
NSƯT Chí Trung, người đã có một thời gian dài cùng NSND Anh Tú cống hiến ở nhà hát Tuổi trẻ cùng nhiều đồng nghiệp tại nhà hát cũng đến chia buồn, đặt vòng hoa.
NSƯT Xuân Bắc dẫn đầu đoàn nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam đến tiễn đưa đồng nghiệp. Xuân Bắc là thành viên BTC tang lễ.
Xúc động bên linh cữu, NSƯT Xuân Bắc vẫn còn bàng hoàng trước sự ra đi của một nghệ sĩ tài hoa, một người cống hiến hết mình cho sân khấu kịch.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng đến dự lễ viếng, ông để lại lời từ biệt dài trong cuốn sổ tang.
Những lời cuối Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện gửi đến NSND Anh Tú.
Ca sĩ Long Nhật an ủi NSND Lan Hương, người bạn học thân thiết của NSND Anh Tú.
Nhiều nghệ sĩ đã có tuổi cũng có mặt tại tang lễ để tiễn biệt người đồng nghiệp tài năng, hết mình vì nghệ thuật.
Linh cữu NSND Anh Tú được đưa lên xe, về an táng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình. Phía sau, dòng người dự lễ viếng nhìn theo bồi hồi xúc động, vợ anh vẫn không ngừng khóc.