3 năm trước
nvhuyh Xin chia sẻ cùng nhà thơ trước hội chứng đám đông của những người khư khư giữ một góc nhìn rồi quay ra chửi. Thử là người Mỹ đọc xem thấy ntn ! Bài NLTLS so với bài " L." của Phạm Thị Hoài thì cũng bt. Lấp ló những câu hay: "Hắn cắt mọi khoanh đời dấu vào tác phẩm Những suy nghĩ non tơ đã kịp mọc tóc trong hộp sọ như đá của hắn". HNV VN đã xử lý hợp lẽ vụ này vì nó có phần ảnh hưởng tới tôn chỉ mục đích hội. Mong NHHM cũng không lấy đó làm điều. Anh đã có chỗ đứng trong lòng người đọc một vinh dự biết bao hội viên HNVVN ao ước. Chúc anh vững bước kiên định trên con đường sáng tạo đầy chông gai
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Danden Có nhà được gọi là nhà...thơ, tuôn ra những lời phẫn nộ, gọi thơ của Nguyễn hữu Hồng Minh là...đồ rác rưởi. Cứ vậy, rác rưởi và rác rưởi từ miệng nhà.. thơ đó cứ tuôn trào. Quả là ghê tởm cho thứ rác rưởi.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Phan Hung Duy Cái được gọi là "bài thơ" có tên "Lỗ thủng lịch sử" tôi đã đọc qua, là một thanh niên 27 tuổi, tôi cho rằng đó là những câu từ bẩn thỉu, gán ghép lại một cách tùy tiện, chứ chẳng thể nào gọi là văn thơ, văn chương được cả. Về hình thức thì hết sức kém cỏi vụng về như thế. Về nội dung thì cái được gọi là "bài thơ" đó lại lột trần trụi những mảnh đời bất hạnh trong xã hội một cách vô cảm, dùng những từ ngữ tục tằn và thô bỉ một cách tàn nhẫn. Có nhiều cách để người làm nghệ thuật lên tiếng về sự bất công hay nỗi bất hạnh trong xã hội. Nhưng chứa đựng trong đó phải là sự cảm thông, chia sẻ, xót xa, mong muốn được nâng đỡ, ... Cái gọi là "Lỗ hỏng lịch sử" đó không hề có những điều này. Nó không hề có một chút gì nghệ thuật hay sự nhân văn. Là một công dân Việt Nam, tôi cảm thấy hết sức vui mừng cho Hội Nhà văn Việt Nam vì một người được cho là nhà văn - người mà đã dám gọi đống câu từ tục tĩu bẩn thỉu đó là "bài thơ" - đã không thể gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn Hội N
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Danden Có nhà được gọi là nhà...thơ, tuôn ra những lời phẫn nộ, gọi thơ của Nguyễn hữu Hồng Minh là...đồ rác rưởi. Cứ vậy, rác rưởi và rác rưởi từ miệng nhà.. thơ đó cứ tuôn trào. Quả là ghê tởm cho thứ rác rưởi.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Phan Hung Duy Cái được gọi là "bài thơ" có tên "Lỗ thủng lịch sử" tôi đã đọc qua, là một thanh niên 27 tuổi, tôi cho rằng đó là những câu từ bẩn thỉu, gán ghép lại một cách tùy tiện, chứ chẳng thể nào gọi là văn thơ, văn chương được cả. Về hình thức thì hết sức kém cỏi vụng về như thế. Về nội dung thì cái được gọi là "bài thơ" đó lại lột trần trụi những mảnh đời bất hạnh trong xã hội một cách vô cảm, dùng những từ ngữ tục tằn và thô bỉ một cách tàn nhẫn. Có nhiều cách để người làm nghệ thuật lên tiếng về sự bất công hay nỗi bất hạnh trong xã hội. Nhưng chứa đựng trong đó phải là sự cảm thông, chia sẻ, xót xa, mong muốn được nâng đỡ, ... Cái gọi là "Lỗ hỏng lịch sử" đó không hề có những điều này. Nó không hề có một chút gì nghệ thuật hay sự nhân văn. Là một công dân Việt Nam, tôi cảm thấy hết sức vui mừng cho Hội Nhà văn Việt Nam vì một người được cho là nhà văn - người mà đã dám gọi đống câu từ tục tĩu bẩn thỉu đó là "bài thơ" - đã không thể gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn Hội N
Thích
0
3 năm trước
nvhuyh
3 năm trước
nvhuyh Xin chia sẻ cùng nhà thơ trước hội chứng đám đông của những người khư khư giữ một góc nhìn rồi quay ra chửi. Thử là người Mỹ đọc xem thấy ntn ! Bài NLTLS so với bài " L." của Phạm Thị Hoài thì cũng bt. Lấp ló những câu hay: "Hắn cắt mọi khoanh đời dấu vào tác phẩm Những suy nghĩ non tơ đã kịp mọc tóc trong hộp sọ như đá của hắn". HNV VN đã xử lý hợp lẽ vụ này vì nó có phần ảnh hưởng tới tôn chỉ mục đích hội. Mong NHHM cũng không lấy đó làm điều. Anh đã có chỗ đứng trong lòng người đọc một vinh dự biết bao hội viên HNVVN ao ước. Chúc anh vững bước kiên định trên con đường sáng tạo đầy chông gai
Thích
0
3 năm trước