3 năm trước
Shop Viet Nam Theo mình, việc cưới xin đã không còn quá quan trọng, hãy cứ đi lại với nhau như những cặp tình nhân, vừa vui vừa thích. Đợi thời cơ thích hợp khi cả 2 đã thực sự sẵn sàng và chấp nhận được những việc khó khăn thì cưới cũng không muộn.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
kafkanaka Chuyện hơi ảo! Yêu thì tới nhưng cũng nên thực tế là ông chồng nhu nhược, nhưng cũng xuất phát từ tình yêu! Nếu quay lại thì chị cũng nên hiểu là ngoài yêu chồng chị cũng yêu má chồng vì bà là người mà chồng chị cũng yêu thương! Chỉ khuyên chị là mọi thứ xuất phát từ tình yêu thương, thương thì bao nhiêu cũng bỏ qua, còn ghét thì đi ngang cũng muốn đấm!
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Rentokil Hcm Nếu e còn thương chồng cũ, vậy thì cho a ấy qua lại chăm sóc e. E khoan hãy về ở chung nhà. E vẫn ở riêng nhà e như hiện tại, khi cần chồng thì gọi a ấy qua thủ thỉ chia sẻ. Khi nào bà mẹ chồng mất rồi hãy sống cùng nhau. Giờ mà về ở chung, e lại lo phục vụ bà già khó tính bệnh hoạn còn hơn người ô sin, cực khổ vất vã lắm e à.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
kafkanaka Chuyện hơi ảo! Yêu thì tới nhưng cũng nên thực tế là ông chồng nhu nhược, nhưng cũng xuất phát từ tình yêu! Nếu quay lại thì chị cũng nên hiểu là ngoài yêu chồng chị cũng yêu má chồng vì bà là người mà chồng chị cũng yêu thương! Chỉ khuyên chị là mọi thứ xuất phát từ tình yêu thương, thương thì bao nhiêu cũng bỏ qua, còn ghét thì đi ngang cũng muốn đấm!
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Shop Viet Nam Theo mình, việc cưới xin đã không còn quá quan trọng, hãy cứ đi lại với nhau như những cặp tình nhân, vừa vui vừa thích. Đợi thời cơ thích hợp khi cả 2 đã thực sự sẵn sàng và chấp nhận được những việc khó khăn thì cưới cũng không muộn.
Thích
0
3 năm trước
Rentokil Hcm
3 năm trước
Rentokil Hcm Nếu e còn thương chồng cũ, vậy thì cho a ấy qua lại chăm sóc e. E khoan hãy về ở chung nhà. E vẫn ở riêng nhà e như hiện tại, khi cần chồng thì gọi a ấy qua thủ thỉ chia sẻ. Khi nào bà mẹ chồng mất rồi hãy sống cùng nhau. Giờ mà về ở chung, e lại lo phục vụ bà già khó tính bệnh hoạn còn hơn người ô sin, cực khổ vất vã lắm e à.
Thích
0
3 năm trước