3 năm trước
thi hong xinh ha Người ta tàn mà k phế b ơi. Bạn không chấp nhận thì trả lại tiền rồi chuồn.Chẳng qua tạm thời anh ấy chưa thích nghi được nên chưa chút sốc. Bảo anh ấy kinh doanh vé số đi
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Dũng Nguyễn Tiến Tôi nghĩ quá xứng đáng với những gì mà nhà gái thách cưới Giờ còn cổ hủ trong chuyện gả bán con Đọc xong câu chuyện tôi cực kỳ thích cái kết Thế mới xứng đáng
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Chất Hà Thanh Bố mẹ em là người hám tiền, Em cũng vậy chẳng khác gì. Có chăng ở mức độ khác thôi. Em lấy chồng vì sợ ế chứ yêu thương gì. Hai anh chàng trước bỏ của chạy lấy người là tỉnh đòn. Em nên bấm nút đi, giải thoát cho em và cho chồng em nữa. Có cố đấm cũng chẳng có xôi đâu
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
buiductai110695
Nếu bản thân bạn cảm thấy như vậy là khgôn công bằng thì bạn tự quyết đinh ly thân. Rồi tự trình bày với gia đình để thống nhất về số tiền thách cưới. Còn người đàn ông kia tôi thấy chả có nghị lực sống. Nếu đã là con người phải có làm mới có ăn. Nếu chỉ biết dựa vào bạn hay dựa vào cái lý do to như cái bánh xe bò là 500 triệu thì tốt nhất nên cắt đứt suy nghĩ đó của họ đi.
Hạnh phúc là cũng nhau cố gắng. Cùng nhau chia sẻ. Người ta đã giấu bạn thì bạn phải nhất thiết lý tưởng của mình. Còn với bố mẹ bạn cóthách bao nhiêu thì bạn muốn bạn vẩn tự kiếm hạnh phúc cho mình được. Đừng đổ lỗi gì hết. Mình là con chữ hiếu chắc gì tròn. Nếu theo mình bạn nên sống riêng ra rồi xem thử người đàn ông bạn lỡ trao cả thanh xuân để nuôi đó có đáng để bạn hy sinh hay không rồi quyết định ly thân và ly hôn. Thời đại này cũng không phải là cưới ai là phải theo đến cùng
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
buiductai110695
Nếu bản thân bạn cảm thấy như vậy là khgôn công bằng thì bạn tự quyết đinh ly thân. Rồi tự trình bày với gia đình để thống nhất về số tiền thách cưới. Còn người đàn ông kia tôi thấy chả có nghị lực sống. Nếu đã là con người phải có làm mới có ăn. Nếu chỉ biết dựa vào bạn hay dựa vào cái lý do to như cái bánh xe bò là 500 triệu thì tốt nhất nên cắt đứt suy nghĩ đó của họ đi.
Hạnh phúc là cũng nhau cố gắng. Cùng nhau chia sẻ. Người ta đã giấu bạn thì bạn phải nhất thiết lý tưởng của mình. Còn với bố mẹ bạn cóthách bao nhiêu thì bạn muốn bạn vẩn tự kiếm hạnh phúc cho mình được. Đừng đổ lỗi gì hết. Mình là con chữ hiếu chắc gì tròn. Nếu theo mình bạn nên sống riêng ra rồi xem thử người đàn ông bạn lỡ trao cả thanh xuân để nuôi đó có đáng để bạn hy sinh hay không rồi quyết định ly thân và ly hôn. Thời đại này cũng không phải là cưới ai là phải theo đến cùng
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Giang Trà Vinh Nguyen Gia đình chồng và chồng bạn đã có ý đồ lừa đảo, gian dối ngay từ đầu nên mới không cho biết bị khuyết tật, lại còn nổ láo lương 30tr/ 1 tháng trong khi đang thất nghiệp. Người như vậy sống chung sẽ không hạnh phúc! Ly dị là giải pháp tốt nhất! Pháp luật sẽ bảo vệ người ngay, nếu cam chịu thì hối hận sẽ không còn kịp nữa.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Nguyễn Tuấn Tú Đảm bảo về nhà thông báo Bố mẹ, ôi 500tr chúng tạo tiêu hểt rồi. Tiền bán con gái ấy !
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Công Chúa Tuyết Hay thật!Yêu nhau 4 tháng mà không biết anh ta có mỗi 1 chân.
Thích
0
3 năm trước
Nguyễn Bình
3 năm trước
Nguyễn Bình Bình tĩnh. Đừng vội. Cứ sống với nhau một thời gian đi . Đừng chê và khinh chồng bạn. A ta bị tai nạn. TÀN NHƯNG KO PHẾ. tạm thời là chưa có việc làm. Rồi sẽ kiếm việc sau. Ừ thì bạn là cành vàng lá ngọc đi. Nhưng trong cái rủi có cái may. Đừng quá hồ đồ. Nếu yêu nhau thì dù có què quặt vẫn ok nhé. Chứ lành lặn cờ bạc này kia trắc gì đã tốt. Nếu bạn yêu thương anh ấy. Thì hãy cùng a ấy thì sống bên nhau. Tiền nhiều hay ko có tiền sau chết cũng ko mang dc đi đâu. 6 tháng hay 1 năm bạn có thể có quyết định và ly hôn sau. Nếu ko muốn cs hiện tại.
Thích
0
3 năm trước