3 năm trước
Anh Tùng Có hối hận gì thì người chết cũng chết rồi. Cảnh sát cũng đã làm hết sức có thể. Không ai lường được thảm họa này.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Anh Thơ Trần Giờ xin lỗi với lại hối hận thì các em cũng chả trở về được.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Người Bình Thường Những đứa trẻ bên trong đã liên tục gọi điện để cầu cứu vậy mà các ông vẫn chần chừ. Những tình huống như thế này thì phải nhanh chóng, mỗi giây là một mạng người. Thật đáng tiếc.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Hoàng Anh Tuấn Trong đau thương mất mát, người ta luôn tìm một ai đó để đổ lỗi, và cảnh sát trở thành đối tượng. "Làm dâu trăm họ" đâu dễ, tôi nghĩ họ đã làm hết sức mình rồi.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Anh Thơ Trần Giờ xin lỗi với lại hối hận thì các em cũng chả trở về được.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Người Bình Thường Những đứa trẻ bên trong đã liên tục gọi điện để cầu cứu vậy mà các ông vẫn chần chừ. Những tình huống như thế này thì phải nhanh chóng, mỗi giây là một mạng người. Thật đáng tiếc.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Hoàng Anh Tuấn Trong đau thương mất mát, người ta luôn tìm một ai đó để đổ lỗi, và cảnh sát trở thành đối tượng. "Làm dâu trăm họ" đâu dễ, tôi nghĩ họ đã làm hết sức mình rồi.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Phương Anh "xả súng tại Mỹ" từ này nghe quá quen rồi, tháng nào chẳng có. May mắn vì chúng ta được sống ở đất nước hòa bình
Thích
0
3 năm trước
Lão nông
3 năm trước
Lão nông "Mất bò mới lo làm chuồng"
Thích
0
3 năm trước