3 năm trước
Thanh Bình Tiếc thương ông Huỳnh Bửu Sơn, hi vọng lớp sau sẽ có những thế hệ giỏi để thay thế vị trí của ông
Thích
1
3 năm trước
3 năm trước
Trần Định Ông còn là một trong những người tham gia đặt nền móng cải tổ hệ thống ngân hàng, đưa ngành ngân hàng Việt Nam tiệm cận với thế giới.
Thích
1
3 năm trước
3 năm trước
Việt Nam Phan Tôi đã thấy rất rõ tinh thần "đặt lợi ích quốc gia, trong mọi trường hợp, đều là tối thượng, đều đứng trên mọi lợi ích khác" của anh khi còn trong liên doanh Saigon Data Card Center (chết yểu sau 2 năm) trong 2 năm 1991-92. Tôi hết sức quý anh. Nay cầu chúc anh “bon voyage” mau chóng về Cõi Phật, cầu mong chị và các cháu sớm gượng nỗi buồn “tạm” chia ly này hiểu rằng sinh lão bệnh tử là quy luật.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Việt Nam Phan Tôi đã thấy rất rõ tinh thần "đặt lợi ích quốc gia, trong mọi trường hợp, đều là tối thượng, đều đứng trên mọi lợi ích khác" của anh khi còn trong liên doanh Saigon Data Card Center (chết yểu sau 2 năm) trong 2 năm 1991-92. Tôi hết sức quý anh. Nay cầu chúc anh “bon voyage” mau chóng về Cõi Phật, cầu mong chị và các cháu sớm gượng nỗi buồn “tạm” chia ly này hiểu rằng sinh lão bệnh tử là quy luật.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Thanh Bình Tiếc thương ông Huỳnh Bửu Sơn, hi vọng lớp sau sẽ có những thế hệ giỏi để thay thế vị trí của ông
Thích
1
3 năm trước
Trần Định
3 năm trước
Trần Định Ông còn là một trong những người tham gia đặt nền móng cải tổ hệ thống ngân hàng, đưa ngành ngân hàng Việt Nam tiệm cận với thế giới.
Thích
1
3 năm trước