3 năm trước
Thanh Tung Chết thật, ai đã ép cự pbt làm việc đến lao lực, đến không còn tỉnh táo như thế này. Gánh công việc nặng nề như thế hẳn lương ông cao lắm?
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Mỹ Hạnh Bao người bao nhà mất nửa đời người chui lủi vì những cưỡng chế thu hồi họ không nơi ăn chốn ở bao năm thì sao. ông đã lời nào xin lỗi họ chưa. Giờ đứng trước toà còn khóc với lóc
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Khánh Văn Khóc chẳng để làm gì cả? Quan trọng là làm thế nào giải quyết được hậu quả mà các ông đã gây ra.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Vu Kieu Minh Hoang Khóc làm gì nữa ông, khắc phục được hậu quả bao nhiêu thì khắc phục, còn ngồi khám vài năm cho đỡ mệt. Ra ngoài lại phải làm việc quần quật đến 10 giờ đêm khổ lắm.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Vu Kieu Minh Hoang Khóc làm gì nữa ông, khắc phục được hậu quả bao nhiêu thì khắc phục, còn ngồi khám vài năm cho đỡ mệt. Ra ngoài lại phải làm việc quần quật đến 10 giờ đêm khổ lắm.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Le Quy Ha Làm việc mà không có ngày nghỉ, không ngày nào được về trước 10h để ăn cơm với vợ... Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Thanh Tung Chết thật, ai đã ép cự pbt làm việc đến lao lực, đến không còn tỉnh táo như thế này. Gánh công việc nặng nề như thế hẳn lương ông cao lắm?
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
Tô Hoàng Hương Phạt tù vẫn còn nhẹ chán, chứ thu hết tài sản và đi tù mới xứng đáng.
Thích
0
3 năm trước
Khánh Văn
3 năm trước
Khánh Văn Khóc chẳng để làm gì cả? Quan trọng là làm thế nào giải quyết được hậu quả mà các ông đã gây ra.
Thích
0
3 năm trước