3 năm trước
3 năm trước
binhlan Đọc mà yêu cụ quá: "Thấy người khổ là ngoại cho, có khi ngoại cho bánh, cho tiền, chỉ được 5-10 ngàn thôi. Mình khó khăn nhưng có người còn khó hơn mình", cụ Hoa cười hiền lành.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
huyenthipam "Còn sống ngày nào thì phải lao động ngày đó, không được ỷ lại vào con cái", cụ Hoa tâm niệm.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
binhlan Đọc mà yêu cụ quá: "Thấy người khổ là ngoại cho, có khi ngoại cho bánh, cho tiền, chỉ được 5-10 ngàn thôi. Mình khó khăn nhưng có người còn khó hơn mình", cụ Hoa cười hiền lành.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
huyenthipam "Còn sống ngày nào thì phải lao động ngày đó, không được ỷ lại vào con cái", cụ Hoa tâm niệm.
Thích
0
3 năm trước
3 năm trước
thaithong
3 năm trước
thaithong ở ngưỡng tuổi này mà cụ vẫn giữ được sức khỏe và tinh thần như này con thực sự cảm phục cụ
Thích
0
3 năm trước