1 năm trước
1 năm trước
Trần Hoa Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nếu bác say xỉn này gây tai nạn cho người khác thì sao?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Trần Hoa Cách xử lý như vậy mới là nhân văn và thấu hiểu cho người nghèo. Có những tình huống không thể cứ cứng nhắc như những nơi khác
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Hoa Đây là câu chuyện của Lý và Tình. Mong bác thợ xây chú ý hơn đến an toàn của mình và người khác. Sẽ hiếm có lần sau như thế này nữa.
Thích
0
1 năm trước
Trần Hoa
1 năm trước
Trần Hoa Lần sau anh ấy sẽ không uống hoặc có thì sẽ không lái xe về nữa. Trong việc này thì cái tình sẽ làm người ta nhớ nhiều hơn là một chế tài nghiêm khắc.
Thích
0
1 năm trước