1 năm trước
Giang Huynh Còn Trousier thì BĐVN còn thua dài dài thôi chứ có gì lạ đâu, giờ chả buồn xem VN đá vì chưa đá đã biết thua rồi thì xem làm gì, người hâm mộ VN nản lắm rồi, không biết ai tiến cử và phê duyệt cho Trousier làm HLV đội tuyển vậy thật là hồ đồ và kém tầm nhìn quá nên giờ BĐVN phải nếm trái đắng liên tục, làm trò cười cho thế giới.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Dương Đức Thọ Vâng, dù sao đội tuyển Việt Nam vẫn luôn có một "khán giả trung thành - ông Phillip Troussier", vì ông ấy luôn có mặt để "xem" tất cả các trận đấu. Chúng ta đã quá hiểu đội tuyển Indonesia, nhưng HLV của tuyển Việt Nam lại áp dụng lối đá thụ động, sử dụng cầu thủ non kinh nghiệm để rồi...gây áp lực lên hàng thủ và nhận về bàn thua không đếm xuể!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Dương Đức Thọ Vâng, dù sao đội tuyển Việt Nam vẫn luôn có một "khán giả trung thành - ông Phillip Troussier", vì ông ấy luôn có mặt để "xem" tất cả các trận đấu. Chúng ta đã quá hiểu đội tuyển Indonesia, nhưng HLV của tuyển Việt Nam lại áp dụng lối đá thụ động, sử dụng cầu thủ non kinh nghiệm để rồi...gây áp lực lên hàng thủ và nhận về bàn thua không đếm xuể!
Thích
0
1 năm trước
Giang Huynh
1 năm trước
Giang Huynh Còn Trousier thì BĐVN còn thua dài dài thôi chứ có gì lạ đâu, giờ chả buồn xem VN đá vì chưa đá đã biết thua rồi thì xem làm gì, người hâm mộ VN nản lắm rồi, không biết ai tiến cử và phê duyệt cho Trousier làm HLV đội tuyển vậy thật là hồ đồ và kém tầm nhìn quá nên giờ BĐVN phải nếm trái đắng liên tục, làm trò cười cho thế giới.
Thích
0
1 năm trước