1 năm trước
Trần Hoa Hay là mình lại rét teo như hôm nọ đi, chứ nồm ẩm không chịu được
Thích
0
le nguyen Sáng nay ra đường như trên mây luôn
Minh Thu Nay tôi đi đường theo bản năng
Tú Nguyễn Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Thủ đô nên sớm có phương án dự phòng
Bích Thuỷ Sợ thật, vừa đi vừa run
Trinh Tuyet Ô tô chạy loạn xạ luôn
Thanh Hoà Giờ mới thấy là ngày xưa xe honda 2b trang bị cái đèn định vị màu vàng là đúng nhất, có nhìn thấy nó trong sương mù là biết ngay, chứ led nhìn chừng 10' là đui luôn.
Đức Trí Cảm giác rất Châu Âu
Thếm Trần Sáng ra đường thấy các tòa nhà biến mất, ảo thật đấy.
Tú Nguyễn
1 năm trước
Tú Nguyễn Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Thủ đô nên sớm có phương án dự phòng
Thích
0
1 năm trước