1 năm trước
vuthihongvan17121999 Làm một nhà ngoại giao nhìn qua tưởng quần là áo lượt, ăn uống sang chảnh, ai ngờ cũng vất vả lắm
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Giờ mới biết trong ngoại giao không có kẻ thù, chỉ có đối tác và sẽ là đối tác
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Sinh viên ngoại giao ai cũng đỉnh, mình rất ngưỡng mộ họ
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Không ngờ những nhà ngoại giao trong những sự kiện công tác lớn lại phải ăn mì gói đấy
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Từ xưa đến nay ông cha ta đã rất khéo léo, đỉnh cao trong nghệ thuật ngoại giao với các quốc gia khác mà
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Từ xưa đến nay ông cha ta đã rất khéo léo, đỉnh cao trong nghệ thuật ngoại giao với các quốc gia khác mà
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Giờ mới biết trong ngoại giao không có kẻ thù, chỉ có đối tác và sẽ là đối tác
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Hi vọng thế hệ nhà ngoại giao sau này sẽ tiếp nối và phát huy những gì thế hệ trước đã làm được
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Việt nam mình từ trước đến nay vẫn luôn để lại ấn tượng tốt với các nước khác là chúng ta là một quốc gia hiếu khách, văn minh và quật cường
Thích
0
1 năm trước
vuthihongvan17121999
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Những người làm ngoại giao ai cũng trí tuệ uyên thâm, nghe họ nói chuyện mà học hỏi được bao nhiêu điều
Thích
0
1 năm trước