1 năm trước
1 năm trước
hung ngo Vậy là rõ! Rượu là do lên men tự nhiên từ ngũ cốc hoặc trái cây chín. Chim thú uống trước,người mới bắt chước uống sau. Từ đó,người ta mới chủ động tạo ra rượu như cách của thiên nhiên,và ngày càng hoàn thiện hơn cho đến ngày nay. Và dĩ nhiên,khôbg chỉ ở TQ. Có lẽ,TQ là nơi ghi lại,hoặc truyền miệng đến ngày nay mà thôi. Kết luận:rượu là có trong tự nhiên,không ai phát minh ra,người ta chỉ hoàn thiện nó mà thôi.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Ongbamuoi Lai Đọc bài viết này thấy ông Đỗ Khang đâu có phát minh ra nghề nấu rượu. Truyền thuyết phải có 1 câu chuyện duy nhất. Thấy viết nhiều quá, nên không rõ nguồn gốc
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
hung ngo Vậy là rõ! Rượu là do lên men tự nhiên từ ngũ cốc hoặc trái cây chín. Chim thú uống trước,người mới bắt chước uống sau. Từ đó,người ta mới chủ động tạo ra rượu như cách của thiên nhiên,và ngày càng hoàn thiện hơn cho đến ngày nay. Và dĩ nhiên,khôbg chỉ ở TQ. Có lẽ,TQ là nơi ghi lại,hoặc truyền miệng đến ngày nay mà thôi. Kết luận:rượu là có trong tự nhiên,không ai phát minh ra,người ta chỉ hoàn thiện nó mà thôi.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Ongbamuoi Lai Đọc bài viết này thấy ông Đỗ Khang đâu có phát minh ra nghề nấu rượu. Truyền thuyết phải có 1 câu chuyện duy nhất. Thấy viết nhiều quá, nên không rõ nguồn gốc
Thích
0
1 năm trước
Lê Minh
1 năm trước
Lê Minh "Tạo phúc muôn nhà" và cũng tạo hoạ muôn nơi.
Thích
0
1 năm trước