1 năm trước
vuthihongvan17121999 Thật ra bộ phim Đào, phở, piano và Mai là 2 bộ phim với nội dung hoàn toàn khác nhau, nên cũng có mà đánh giá được phim nào hay hơn phim nào
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Mong mọi người đừng ném đá nhưng cá nhân mình thích các bộ phim chiến tranh của ngày xưa hơn
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Phim nào mà chẳng có sạn, quan trọng là ekip tiếp thu ý kiến và sản xuất phim mới hay hơn là được
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Hoa Phim về cách mạng nhưng không có một câu nào nói về chính trị, tất cả những nhân vật thiên về đời sống. Cái họ quan tâm là người thân, bạn bè, đồng bào và đất nước. Từ chàng trai, cô gái, chú bé đánh giày,...cho đến hoạ sĩ và cha xứ, nhìn qua thì họ chẳng liên quan đến nhau nhưng khi vào cũng một hoàn cảnh, cùng một nỗi đau đáu thì suy nghĩ và xúc cảm của họ là một: dung dị và tự nhiên.
Thích
0
1 năm trước
Hoàng Tú
1 năm trước
Hoàng Tú Diễn viên nữ chính còn non và diễn viên cứng
Thích
0
1 năm trước