1 năm trước
Huong Giang Chả liên quan, sáng thức dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã diễn ra
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Xuân Huy Tôi từng giật mình khi kiểm tra ứng dụng, thấy mỗi ngày dành 4,5 tiếng ngồi im và lướt Facecbook. Tuy đó là những quãng thời gian dài ngắn khác nhau được cộng dồn, nhưng nó thật lãng phí thời gian.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thảo Nguyên Thế giới dù có FB hay không thì cũng vẫn vậy, chỉ có những người lệ thuộc vào nó mới bị thay đổi thôi
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
otongkon2704 Lúc không đăng nhập được, tôi cũng lo là sao vậy, sợ bị hack, tôi bay qua Zalo thì ra ai cũng bị. Và rồi tôi bình thường thôi, tôi đôi lúc không xài fb cả mấy ngày vài tháng cũng ổn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
otongkon2704 Tôi thì ngày nào cũng vào lướt lướt lúc rảnh. Lúc sập mình cũng kệ nó, có cũng được không có cũng chả sao.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
otongkon2704 May mà tôi không phụ thuộc vào bất cứ nền tảng mxh nào, có cũng được không có cũng chả sao, tôi chỉ sợ bị mất ảnh thôi toàn là kỉ niệm quan trọng
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
otongkon2704 Cảm thấy may mắn vì không bị phụ thuộc vào 1 nền tảng nào của mạng xã hội
Thích
0
1 năm trước
otongkon2704
1 năm trước
otongkon2704 Mình không bị phụ thuộc vào fb nên thấy rất bình thường, fb có hay không cũng không ảnh hưởng tiêu cực gì đến cuộc sống của mình.
Thích
0
1 năm trước