1 năm trước
Ánh Tuyết Đèo Pha Đin lịch sử năm nào nay đã khoác lên mình một tấm áo mới được dệt bằng màu của cây trái, màu của tự hào, màu của ấm no, hạnh phúc - Xúc động lắm!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Phượng Đã có dịp đi qua nơi này, vẫn nhớ tấm bia ghi dòng chữ: "Đây là nơi hứng chịu nhiều nhất những trận oanh tạc bằng máy bay của Thực dân Pháp nằm ngăn chặn đường tiếp vận vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm của ta phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ"
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Phượng Đã có dịp đi qua nơi này, vẫn nhớ tấm bia ghi dòng chữ: "Đây là nơi hứng chịu nhiều nhất những trận oanh tạc bằng máy bay của Thực dân Pháp nằm ngăn chặn đường tiếp vận vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm của ta phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ"
Thích
0
1 năm trước
Ánh Tuyết
1 năm trước
Ánh Tuyết Đèo Pha Đin lịch sử năm nào nay đã khoác lên mình một tấm áo mới được dệt bằng màu của cây trái, màu của tự hào, màu của ấm no, hạnh phúc - Xúc động lắm!
Thích
0
1 năm trước