1 năm trước
Trăm Tám Con cưng, con cầu ,con kiều dưỡng, quen bú bầu sữa ngân sách ,buông bầu sữa mẹ là la làng la xóm, là ngáp ngáp, là bất tỉnh, quen đóng phim chiến tranh, trong khi hòa bình đã đến từ rất lâu rồi. Giờ cũng là lúc đứa con kiều dưỡng phải tự bươn chải làm ăn với đời,và phải nộp thuế đóng góp cho ngân sách của cha mẹ, không cha mẹ nào nuôi nổi suốt đời đằu.
Thích
0
1 năm trước
Trăm Tám
1 năm trước
Trăm Tám Con cưng, con cầu ,con kiều dưỡng, quen bú bầu sữa ngân sách ,buông bầu sữa mẹ là la làng la xóm, là ngáp ngáp, là bất tỉnh, quen đóng phim chiến tranh, trong khi hòa bình đã đến từ rất lâu rồi. Giờ cũng là lúc đứa con kiều dưỡng phải tự bươn chải làm ăn với đời,và phải nộp thuế đóng góp cho ngân sách của cha mẹ, không cha mẹ nào nuôi nổi suốt đời đằu.
Thích
0
1 năm trước