1 năm trước
le nguyen Hi vọng sẽ có được những phương án tốt để có thể giữ được những cội nguồn văn hóa làng xã...
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
le nguyen Quê cha đất mẹ, nói đổi là đổi không dễ, sau này còn liên quan đến giấy tờ, thủ tục nữa
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
To Ngoc Không chỉ là cái tên, đây còn là thương hiệu của sản phẩm mỹ nghệ đi khắp thế giới rồi
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Huy Nguyễn Xuân Ý kiến của chủ tịch huyện là chuẩn. Trước CM tháng 8/ 1945, tam thôn gồm có: Thôn Yên , thôn Chàng, thôn Thạch dù ở thời nào vẫn là 1 xã, dù lịch sử có nhiều lần gọi các tên khác nhau. Muốn hiểu rõ mời xem địa chí huyện Thạch Thất. Người viết bài này chưa hiểu sâu về lịch sử địa phương mang mấy chuyện dã sử, vài ý kiến cá nhân hẹp hòi , vội vàng đưa ra kiến nghị.
Thích
0
1 năm trước
xuhatrung
1 năm trước
xuhatrung Mang nặng cái tư tưởng của cụ nông dân từ cái thời "con Trâu đi trước, cái Cày theo sau" nên nhiều đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập đã gây khó khăn cho con cháu không biết đến khi nào. Tại sao khi sáp nhập 2 xã lại không giữ tên 01 xã còn xã kia xóa, cái này thuộc ý chí nhà lãnh đạo. Tôi đọc báo thấy đưa tin về quê hương mừng lắm, nhưng không hình dung được xã đó là xã nào vì cái tên lạ hoắc. Sáp nhập xã là chủ trương lớn, có chỉ đạo chặt chẽ nhưng lại thiếu việc đặt tên cho xã mới. Nhất là những địa phương gắn với truyền thống lịch sử bảo vệ Tổ quốc hay các làng nghề đã nuôi dạy bao thế hệ con cháu.
Thích
0
1 năm trước