Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Em rất ghét mấy cái này. Ngày xưa ko có giấy vụn, phải lôi sách vở cũ ra nộp.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

Lai Cao Hanh

1 năm trước

Lai Cao Hanh Hiệu trưởng và thành đoàn hà nội không thể vô can . Những kiểu hành xử thế này đã làm hoen ố môi trường giáo dục. Sở giáo dục hà nội , ubnd thành phố hà nội cần chấn chỉnh kiểu kế hoạch nhỏ bắt buộc và áp đặt như thế

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

tovinhhuy son

1 năm trước

tovinhhuy son Sao chả có tình gì vậy! Cô giáo như mẹ hiền mà!!!

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Nhiều nhiều đứa đi học cô bảo kế hoạch nhỏ, về bắt phụ huynh uống bia để lấy vỏ lon nộp kìa

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

le nguyen

1 năm trước

le nguyen Hồi lớp 1 - 2 con tôi cũng nộp đến 10 - 15kg sau đó thì thấy vô nghĩa quá chỉ 2kg

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Mấy cái đồ này phát tâm ai có thì gom góp nó ý nghĩa hơn là bắt buộc

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Tự dưng năm nào cũng phải tìm mấy bà đồng nát để mua giấy vụn nộp chứ nhà lấy đâu ra lắm giấy vụn thế

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Cứ đến dịp là tui phải bỏ tiền đi mua giấy vụn cho con nộp.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Toàn phụ huynh bỏ tiền ra mua giấy xong đi nộp. Chứ giấy vụn đâu ra mà lắm để nộp

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Nhiều nhiều đứa đi học cô bảo kế hoạch nhỏ, về bắt phụ huynh uống bia để lấy vỏ lon nộp kìa

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.