1 năm trước
vuthihongvan17121999 Thông thường các nạn nhân khi bị vậy sẽ cảm thấy hoảng loạn, rồi lo lắng, thậm chí sợ nói ra sẽ bị đánh giá nên họ chỉ cam chịu trong lòng
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trinh Tuyet Từ khi nào quấy rối tình dục đã có thêm một định nghĩa mới để bình thường hóa nó, trong vỏ bọc của “thể hiện sự quan tâm, quý mến”?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trinh Tuyet Nạn nhân hãy bóc cái hổ thẹn ra khỏi bản thân và đặt nó về vị trí đúng của nó – trên kẻ phạm tội. Người không còn danh dự ở đây chính là kẻ xâm phạm.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Đây là vấn nạn biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng chưa thể nào có thể giải quyết triệt để được
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trinh Tuyet “Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu” mình cảm thấy sợ hãi với câu nói này
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Hoa Dạo này hay xem bên page bác Đặng Hoàng Giang, thấy nhiều trường hợp chia sẻ mà đau lòng ghê
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Hoa Tôi từng làm việc tại tập đoàn nước ngoài. Họ có những quy định về quấy rối nói chung chứ không chỉ là quấy rối tình dục. Có những quy định mà người Việt mình lúc đầu sẽ rất ngỡ ngàng vì nó trở thành thói quen từ lâu như nói đùa mà dùng ngoại hình mập ốm, khiếm khuyết cơ thể, nói lắp, ngọng, nói ấn ý về tình dục... Đều bị xem là quấy rối.
Thích
0
1 năm trước
Trần Hoa
1 năm trước
Trần Hoa "Quấy rối tình dục" tinh vi lắm, không phải chỉ là sự bỡn cợt, vui đùa quá trớn đâu
Thích
0
1 năm trước