1 năm trước
babong2005 ăn, ăn, ăn chỉ ăn thôi, lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Ăn nhiều có sống lâu được không? có khỏe mạnh không? hãy nhìn lại bộ dạng của mình đi, ăn lắm vào mặt thì như cái thớt, bụng thì ỏng ra, đi đứng khệ nệ. Lúc nào cũng com lê, caravats, dày đen bóng loáng, suốt ngày hội họp đình đám, phát biểu thì lên giọng dạy bảo, đạo đức lắm. Nhưng khi rời bục phát biểu thì chỉ nghĩ đến lại quả thôi. Cứ vậy thì còn lâu đất nước mới "hóa rồng" (có khi chỉ hóa rồ), còn giám sánh vai với cường quốc nào nữa (chắc sánh với Lào, Đông timo...)
Thích
0
1 năm trước
babong2005
1 năm trước
babong2005 ăn, ăn, ăn chỉ ăn thôi, lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Ăn nhiều có sống lâu được không? có khỏe mạnh không? hãy nhìn lại bộ dạng của mình đi, ăn lắm vào mặt thì như cái thớt, bụng thì ỏng ra, đi đứng khệ nệ. Lúc nào cũng com lê, caravats, dày đen bóng loáng, suốt ngày hội họp đình đám, phát biểu thì lên giọng dạy bảo, đạo đức lắm. Nhưng khi rời bục phát biểu thì chỉ nghĩ đến lại quả thôi. Cứ vậy thì còn lâu đất nước mới "hóa rồng" (có khi chỉ hóa rồ), còn giám sánh vai với cường quốc nào nữa (chắc sánh với Lào, Đông timo...)
Thích
0
1 năm trước