Ý kiến ( 0)

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Quan tâm nhất
Mới nhất
L
L

le nguyen

1 năm trước

le nguyen Một trái dứa = một bữa tối sang chảnh, mới thấy đắt đỏ

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

le nguyen

1 năm trước

le nguyen Vài quả dứa không làm giàu được đâu, nhưng mất lòng tin thì dễ lắm!

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
L
L

le nguyen

1 năm trước

le nguyen Khách du lịch đến với niềm tin, về với... nỗi đau ví tiền

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Phải đặt vị chí của mình vào khách hàng thì mới làm ăn lương thiện được, như vậy xã hội mới văn minh Việt Nam mới phát triển du lịch được.

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
T
T

Trần Hoa

1 năm trước

Trần Hoa Tốt nhất là làm giống như người Thái, quy hoạch khu hàng rong thành từng cụm nhỏ yêu cầu bán giá chung, và đồng thời tuyên truyền cho người bán hiểu rõ lợi ích của bán giá hợp lý

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

vuthihongvan17121999

1 năm trước

vuthihongvan17121999 Bà bán hàng vừa không được thêm tiền lại mang tiếng, quá dại luôn

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

vuthihongvan17121999

1 năm trước

vuthihongvan17121999 3 quả dứa 5 chục là cùng, bà T. ăn dày quá

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

vuthihongvan17121999

1 năm trước

vuthihongvan17121999 Cũng may 2 chị kia sành sỏi, chứ không là mất tiền oan rồi

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

vuthihongvan17121999

1 năm trước

vuthihongvan17121999 Đây cũng là bài học cho các cấp quản lý, cần sát sao kiểu soát để người bán hàng không bắt nạt khách

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
V
V

vuthihongvan17121999

1 năm trước

vuthihongvan17121999 Chắc mấy du khách kia sẽ nghĩ không tốt về người dân Việt Nam mình mất thôi, haizzz

Trả lời

1 năm trước

Bạn chưa nhập nội dung bình luận.