1 năm trước
Phương Thảo Mùi Càng thương tiếc cho Minh Triết, tôi lại càng giận những người không giữ được mình, đã làm bôi nhọ thanh danh của nền thể thao nước nhà. Mong rằng tất cả VĐV hãy luôn chung tay và giữ mình vì màu cờ sắc áo, vì sự phát triển của thể thao VN.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Trần Hoa Đọc bài phỏng vấn bố của em mà nghẹn lòng. "Đến cuối cùng Triết vẫn là người lo cho cả gia đình"- Những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ chịu thiệt thòi.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Tan Phạm Chúng ta phải xem xét lại chế độ đào tạo và bảo vệ an toàn cho các VĐV để tránh những tai nạn đáng tiếc như vậy.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Ngọc trang Lương Bài viết xúc động, tiếc thương cho những vdv tài năng trẻ của nước nhà đã sớm ra đi, đây không hẳn là tai nạn mà cũng có thể là số mạng con người vì niềm đam mê đã chọn. Mong em ra đi thanh thản.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thích Đủ Thứ Chụp giật, cơ hội là bản năng của giới thể thao Việt, nói làm sao hết, thấu được?
Thích
0
1 năm trước
danh nong
1 năm trước
danh nong Tôi đưa ra lời khuyên: các bạn theo nghiệp TDTT và show bis phải tỉnh táo,hoan nghênh các bạn mang vinh quang về cho đất nước, nhưng các bạn không nhận ra rằng khi người ta dùng các bạn đi tranh giải là lúc các bạn còn năng lực cao, nhưng có thực tại bạn không thể giữ thế mãi được nên có lúc xuống dốc và nghỉ, cũng như hoa người ta chỉ dùng khi còn đẹp. Nên các bạn có nghè dự trữ lâu dài. tôi nhớ thập kỷ 60 TK trước có ca sỹ hất nổi tiếng( tôi nhớ anh là Trọng Nghĩa) vào học Đại Học Bách Khoa Hà nội lấy bằng, (hình như sau anh làm giám đốc nhà hát Ca Múa Nhạc). ngoài Show bis và TDTT nên am hiếu thêm nghề khác và có bằng. vất vả nhưng không thừa. có gì không phải các bạn bỏ quá cho.
Thích
0
1 năm trước