1 năm trước
Trung Dũng Nếu cho tôi quay lại ngày xưa thì tôi sẽ tập trung vào việc học hiểu, gắn với ứng dụng thực tiễn hơn là việc chỉ lao đầu vào giải bài tập và điểm cao đều các môn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Ép học nhiều quá thật sự lú đó, ngày xưa mình cũng bị ép học nhiều đâm ra sợ học
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Tuyet Le Thật sự Kỳ thi vào lớp 10 bây giờ mệt mỏi cho cả học sinh và phụ huynh, thấy các con áp lực mà mình cũng áp lực theo.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Vũ Anh Chẳng hiểu sao thế hệ các cháu hiện nay khi được cải cách giáo dục thì càng ngày càng rối càng mệt mỏi...
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thanh Thuý Quá áp lực cho các con, trường công thì ít mà SL học sinh thi thì nhiều, phải chăng ngành GD muốn hướng dần cho các con sớm học dân lập và học nghề?
Thích
0
1 năm trước
Ngọc Hà
1 năm trước
Ngọc Hà Cái bệnh thành tích trong giáo dục đáng sợ quá. Theo tôi nghĩ, trong một lớp số lượng học sinh trung bình phải chiếm đa số, vì đó là mức trung bình, giỏi chỉ là một phần nhỏ. Giờ lớp nào cũng toàn học sinh giỏi, hiếm lắm vài bạn khá
Thích
0
1 năm trước