1 năm trước
1 năm trước
Đức Vượng Không gian sống trật trội là thảm hoạ nếu xảy ra cháy. Rồi lại vẫn vậy, biết rồi khổ lắm nói mãi, lại bàn, lại họp, lại kiểm điểm, lại rút kinh nghiệm ... rồi lại vẫn thế.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Lai Cao Hanh Chính xác. Chứ còn cảm giác gì nữa . Lúc cháy thì xuống chỉ đạo , rồi hỗ trợ an ủi nạn nhân, rồi kiểm tra toàn bộ xem có đủ điều kiện không, rồi tập huấn, rồi diễn tập . Cũng đủ cả. Nhưng không đủ điều kiện thì phạt rồi cho tồn tại, yêu cầu mua bình chữa cháy nhưng lúc cháy thì chạy còn không kịp dập gì nữa. Nhà một lối thoát vẫn tồn tại. Tập huấn nhưng hỏi xem tỷ lệ bao nhiêu biết dùng khăn ướt bịt mũi .
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Lai Cao Hanh Chính xác. Chứ còn cảm giác gì nữa . Lúc cháy thì xuống chỉ đạo , rồi hỗ trợ an ủi nạn nhân, rồi kiểm tra toàn bộ xem có đủ điều kiện không, rồi tập huấn, rồi diễn tập . Cũng đủ cả. Nhưng không đủ điều kiện thì phạt rồi cho tồn tại, yêu cầu mua bình chữa cháy nhưng lúc cháy thì chạy còn không kịp dập gì nữa. Nhà một lối thoát vẫn tồn tại. Tập huấn nhưng hỏi xem tỷ lệ bao nhiêu biết dùng khăn ướt bịt mũi .
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Minh Anh Sao bảo Hà Nội đã rà soát, xử lý dứt điểm các nhà trọ không đạt tiêu chuẩn rồi cơ mà?
Thích
0
1 năm trước
Việt Nam Phan
1 năm trước
Việt Nam Phan Trong rất nhiều ngành, nhiều trường hợp trong công quyền nước ta là sau khi ra văn bản quy định thậm chí đã có Luật thì việc thi hành khi sinh chuyện thì hoặc lực bất tòng tâm (có khi là lơ là buong thả nhiệm vụ) hoạc là "tại dân trí kém". Cái "chấp pháp" (law enforcement) thì không nghiêm túc. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nói không sai.
Thích
0
1 năm trước