1 năm trước
Trần Hoa Chị S có trong nhóm lớp và cô giáo không mà nói không biết thông tin. Chị quan tâm con quá nhỉ. Cô giáo và nhà trường nhận lỗi còn chị không có lỗi. Có 100k chị còn chả đóng mà chị còn kêu bất công cho con chị??
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Minh Nguyệt Bản thân phụ huynh không đóng quỹ lại muốn con mình có phần ăn. Nghĩa là không làm mà muốn được hưởng. Nhưng mà sau này ra xã hội mình đâu thể sống bằng việc trông chờ tình thương của những người xung quanh?
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
le nguyen Cũng phải nói rằng, việc đóng quỹ cần rõ ràng và minh bạch để tránh hiểu lầm.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
le nguyen Mong rằng sau vụ này, các phụ huynh sẽ cùng nhà trường hiểu nhau hơn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Thuong Ngoc
1 năm trước
Thuong Ngoc Người mẹ này đã để cái tôi của bản thân trên lợi ích của con cái rồi. Xin hỏi, nếu không ai góp tiền thì lấy đâu mua gà? Chắc cô này chưa đọc chuyện về chai nước lã góp vui thay cho chai rượu. Nhưng giáo viên và mấy phụ huynh cũng không khéo, vì làm vậy thiếu tinh tế và tổn thương con nít. Lỗi là của người mẹ, không phải của con nít!
Thích
0
1 năm trước