1 năm trước
Lương Hoàng Khi 1 dự án thất bại thì lỗi lớn nhất là nằm ở vị trí quản lý, người có quyền quyết định. Chính là Tào Tháo. Do kiêu ngạo, nóng vội mà ham tiến xuống phía Nam. Do nhìn người kém(vào lúc đó) mà tin kế trá hàng, bị Bàng Thống và Hoàng Cái lừa nhưng lại do đa nghi, đi ngược lại tiêu chí "Ko tin thì ko dùng, đã dùng là phải tin" của mình mà giết đi những người quan trọng, trung thành với mình. Do quá coi thường Lưu Bị nên dù biết Bị có tham vọng và mưu mô hơn hẳn vẻ ngoài nhân nghĩa, hiền lành mà cũng ko ra tay trừ khử khi có cơ hội. Do quá chủ quan và coi thường liên minh Tôn - Lưu nên ko thèm đem theo Tuân Úc, người thậm chí có mưu lược quân sự và tầm nhìn trên tài Gia Cát Lượng. Và thời thế cũng ko ủng hộ Tào khi trời nổi gió lớn (tất nhiên chẳng phải do màn cầu gió thần thánh của La Quán Trung). Kiểu như kết cục chỉ có 1 vậy.
Thích
0
1 năm trước
Lương Hoàng
1 năm trước
Lương Hoàng Khi 1 dự án thất bại thì lỗi lớn nhất là nằm ở vị trí quản lý, người có quyền quyết định. Chính là Tào Tháo. Do kiêu ngạo, nóng vội mà ham tiến xuống phía Nam. Do nhìn người kém(vào lúc đó) mà tin kế trá hàng, bị Bàng Thống và Hoàng Cái lừa nhưng lại do đa nghi, đi ngược lại tiêu chí "Ko tin thì ko dùng, đã dùng là phải tin" của mình mà giết đi những người quan trọng, trung thành với mình. Do quá coi thường Lưu Bị nên dù biết Bị có tham vọng và mưu mô hơn hẳn vẻ ngoài nhân nghĩa, hiền lành mà cũng ko ra tay trừ khử khi có cơ hội. Do quá chủ quan và coi thường liên minh Tôn - Lưu nên ko thèm đem theo Tuân Úc, người thậm chí có mưu lược quân sự và tầm nhìn trên tài Gia Cát Lượng. Và thời thế cũng ko ủng hộ Tào khi trời nổi gió lớn (tất nhiên chẳng phải do màn cầu gió thần thánh của La Quán Trung). Kiểu như kết cục chỉ có 1 vậy.
Thích
0
1 năm trước