1 năm trước
vuthihongvan17121999 Đặc quyền của tuổi trẻ là được phép sai lầm mọi người ạ
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Tram Anh Cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình học được nhiều điều từ câu chuyện của bạn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Điều làm tôi cảm động nhất là sự tâm huyết và lòng dũng cảm của tác giả khi quyết định từ bỏ một con đường đã chọn để theo đuổi ước mơ của mình.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Giới trẻ bây giờ bị áp lực đồng trang lứa và áp lực từ sự kỳ vọng của người khác nhiều quá, thành ra họ sợ sai, mà sợ sai dẫn tới không dám thử, không dám bước qua vùng an toàn của bản thân
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Đặc quyền của tuổi trẻ là được phép sai lầm, sai thì mình làm lại các bạn ạ, miễn sao đừng làm gì sai với pháp luật và đạo đức là được
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Đôi khi đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ bắt tay vào làm và chúng ta sẽ vỡ ra những bài học đáng giá
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 hãy tin rằng mưa nào rồi cũng sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mọi người ạ
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
vuthihongvan17121999 Chúc cho các bạn trẻ mạnh mẽ vượt qua những sóng gió của cuộc sống
Thích
0
1 năm trước
qui le
1 năm trước
qui le "18 tuổi, bạn có quyền sai, vì đó không phải là đường cùng" OK! Cố tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từng thất bại 11 lần mới đi tới thành công vì thế người trẻ có quyền sai nhưng tấm lòng bao dung và thái độ của những người có trách nhiệm với đội ngũ thể hệ mới là quan trọng thay vì những cá nhân mang danh đạo đức,rao giảng đạo đức. Tuy nhiên cho dù chân thật thế nào thì thật bại chỉ là bài học khi người thật bại đủ quyết tâm học nhanh để đứng lên và không dễ dãi nói suông " thất bại là mẹ thành công"
Thích
0
1 năm trước