1 năm trước
1 năm trước
Ha Thi Van Hà Nội đất chật người đông, nhường nhau thì sống chống nhau thì cùng chết cả
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Tuan Vat BN Từ chuyện chả đâu vào đâu. Kể mà người ta đỗ hẳn xe chắn cửa thì đã đi một nhẽ
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
phuongtv.ajc Đúng là chuyện chẳng đâu vào đâu mà lại gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đỗ xe sai chỗ đã đành, còn mang dao đi chém người thì quá hung hãn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Vu Anh Pham Thật không thể tin được là chỉ vì tranh cãi dừng xe mà lại dẫn đến việc rút dao chém nhau. Quá manh động!
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Kim Anh Chỉ vì một chút mâu thuẫn mà phải đổ máu, quá đáng tiếc. Hy vọng mọi người sẽ học được bài học từ việc này.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Nguyen Van Tu Câu chuyện này là một bài học lớn cho tất cả chúng ta về cách ứng xử và giải quyết xung đột.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Pham Thi Lien Những chuyện như này chỉ làm mất lòng tin của mọi người vào xã hội, cần phải có giải pháp triệt để hơn.
Thích
0
1 năm trước
1 năm trước
Do Hoang N Hành động của tài xế thật sự không thể chấp nhận được, cần phải có biện pháp mạnh để răn đe.
Thích
0
1 năm trước
Trần Hy
1 năm trước
Trần Hy Mình thật sự không hiểu nổi tại sao chỉ vì chuyện dừng xe mà lại dẫn đến việc phải dùng dao. Thật quá đáng và không thể chấp nhận.
Thích
0
1 năm trước